28/06/2017 16:59 GMT+7

Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử

HẢI HIẾU
HẢI HIẾU

TTO - Chiều 28-6, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết vẫn đang giám sát nghi phạm Vụ Đình Trọng (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tại bệnh viện để làm rõ nguyên nhân tử vong của vợ ông này.

Người dân tụ tập quanh con hẻm bàn tán về cái chết của chị Nga - Ảnh: HẢI HIẾU
Khu vực nơi gần nhà bà N. - Ảnh: Hải Hiếu

Nạn nhân là bà Đ.T.K.N. (40 tuổi) sống cùng chồng là ông Trọng và hai con trai trong căn nhà trên đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp.

Tối 27-6, cả ngày không thấy mẹ nên hai con bà N. gọi điện cho mẹ nhưng chỉ nghe chuông reo trong phòng ngủ. Khi phá khóa cửa vào trong thì phát hiện mẹ đã tử vong, thi thể được trùm chăn chỉ chừa lại phần mặt. Trong phòng nhiều đồ đạc bị xáo trộn, vết máu loang lổ.

Hai con ông Trọng gọi điện cho cha nhưng ông này chỉ nói “hai con lo an táng cho mẹ” rồi cúp máy. Công an đã triệu tập ông Trọng lên để làm rõ nhưng nghi phạm này chưa đến.

Sáng 28-6, người dân phát hiện ông Trọng uống thuốc tự tử gần nhà nên đưa đi cấp cứu và báo công an.

Trước khi phát hiện vụ án mạng, người dân thấy ông Trọng chạy xe máy của bà N. ra khỏi nhà với vả mặt hớt hải.

Theo người thân, vợ chồng bà N. thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã vì ông Trọng cho rằng vợ không chung thủy. Năm trước, ông Trọng cũng dùng dao cứa cổ vợ còn để lại sẹo.

HẢI HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên