12/10/2017 07:32 GMT+7

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng

VĨNH HÀ - PHƯƠNG CHINH - THANH NHÂM
VĨNH HÀ - PHƯƠNG CHINH - THANH NHÂM

TTO - Sau lễ viếng tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội), chiều 12-10, gia đình PGS-TS Văn Như Cương đã đưa linh cữu ông qua hai cơ sở của trường Lương Thế Vinh để ông thăm trường lần cuối.

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 1.

Học sinh Trường Lương Thế Vinh bật khóc khi xe đưa linh cữu PGS-TS Văn Như Cương về thăm trường theo nguyện vọng của thầy - Ảnh: VĨNH HÀ

Tại hai cơ sở ở Nam Trung Yên và Tân Triều, hàng ngàn học sinh và thầy cô đã xếp hàng chờ giây phút tiễn biệt người thầy lớn của họ. Nhiều em học sinh nấc nghẹn khi xe chở linh cữu thầy vừa tới.

Các em đứng hai bên đường hát bài hát truyền thống của trường lần cuối để tiễn biệt thầy. Những giọt nước mắt rơi rơi trên những khuôn mặt học trò.

Nghẹn ngào tiễn biệt thầy 

Một học sinh lớp 7 bần thần: "Con tiếc quá, ước gì thầy vẫn còn ở đây đồng hành cùng chúng con đến khi ra trường. Nhưng con nghĩ thầy mong chúng con vẫn học tốt như khi thầy còn ở đây, vì thế con sẽ cố gắng".

Rất nhiều phụ huynh cũng có mặt trước cổng trường để đưa tiễn thầy lần cuối. "Tôi mong có nhiều người thầy đức độ được học sinh yêu kính như thế này", một bà mẹ vừa chậm nước mắt vừa nói.

Học sinh trường Lương Thế Vinh hát vang bài ca truyền thống Bài ca Lương Thế Vinh tiễn biệt thầy Văn Như Cương - Clip: PHƯƠNG CHINH

Trước đó, lễ viếng PGS-TS Văn Như Cương diễn ra từ 10h30 đến 12h30 sáng nay 12-10 tại nhà tang lễ quốc gia (số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội). 

Theo tâm nguyện của thầy, gia đình sẽ đưa linh cữu ông qua hai cơ sở của trường Lương Thế Vinh ở Nam Trung Yên và Tân Triều để thăm trường lần cuối. Nhiều cựu học sinh trường Lương Thế Vinh đã chủ động liên hệ với trường để cùng phối hợp tổ chức lễ tiễn biệt người thầy đáng kính.

Mặc dù còn có một cuộc tiễn biệt thầy tại trường, rất nhiều học sinh trường Lương Thế Vinh vẫn có mặt rất sớm ở nơi tổ chức tang lễ. Hầu hết học sinh đều nghẹn ngào khi nhắc về người thầy của mình. "Chúng con buồn lắm không thể nói gì diễn tả điều đó đâu", một học sinh lớp 10 nói.

Hỏi các em nhớ nhất lời dặn dò nào của thầy? Phần đông đều nhắc câu "trước hết phải là người tử tế". Không chỉ học sinh đang học ở trường Lương Thế Vinh, nhiều cựu học sinh của trường và học sinh một số trường khác tại Hà Nội cũng đến tiễn đưa người thầy yêu quý. 

Có bạn cho biết tuy không may mắn được học thầy nhưng thường xuyên "gặp" thầy trên Facebook.

Người dân và học sinh nghẹn ngào viếng thầy Văn Như Cương - Clip: THANH NHÂM

Nhiều cựu học sinh những khóa đầu tiên của trường Lương Thế Vinh không kịp đến viếng đã chạy thẳng về cơ sở 1 của trường để chờ đón linh cữu của thầy. 

Anh Nguyễn Hoà Bình, cựu học sinh khóa 1 chia sẻ: "Tôi may mắn được thầy dạy trực tiếp. Hồi đó chương trình toán học vẫn là chương trình chung của Bộ GD-ĐT nhưng cách dạy của thầy giúp chúng tôi có hứng thú. Điều đó cho thấy phương pháp và cái tâm của người thầy quan trọng hơn hết. 

Nhiều bạn cùng khóa với tôi rất thành đạt. Chúng tôi trưởng thành từ ngôi trường này. Ngôi trường mà những tâm huyết của thầy tôi với giáo dục đã được chứng minh qua những việc thực tế thầy đã làm, những bài học giản dị thấm thía thầy đã dạy chúng tôi".

Ước nguyện xây trường học vùng cao

Theo chia sẻ của gia đình PGS-TS Văn Như Cương, tâm nguyện lớn nhất của thầy trước khi qua đời là dùng tiền phúng viếng để xây trường cho trẻ vùng cao. Ngôi trường mang tên Trường mầm non Na Ngao, tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, Hà Giang.

Vì thế gia đình PGS-TS sẽ thực hiện tâm nguyện này, số tiền còn lại sau khi xây trường cũng dự kiến được chuyển vào quỹ tình thương của trường để giúp đỡ những học sinh khó khăn.

Trước đó vào năm 2015, PGS-TS Văn Như Cương cũng dùng số tiền 200 triệu đồng tiết kiệm từ quà thăm hỏi khi ốm để tặng tất cả học sinh, giáo viên của trường Lương Thế Vinh chiếc áo phông in hình cờ Tổ quốc nhân dịp đầu năm học mới. 

Trong lễ khai trường của năm học đó, PGS-TS cũng mặc một chiếc áo in cờ Tổ quốc để dự lễ và có bài trò chuyện chân tình, đầy cảm động với học sinh.

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 4.

Học sinh lớp 6 và 7 chờ ở sân trường để tiễn thầy Văn Như Cương - Ảnh: VĨNH HÀ

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 5.

Theo tâm nguyện của thầy, gia đình sẽ đưa linh cữu ông qua hai cơ sở của trường Lương Thế Vinh để thầy thăm trường lần cuối. - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 6.

Học sinh trường THPT Lương Thế Vinh chờ tiễn đưa thầy Văn Như Cương - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 7.

Học sinh và giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh chờ tiễn đưa thầy Văn Như Cương - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 8.

Phụ huynh cũng đến chờ tiễn đưa thầy - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 9.

Bà Đào Kim Oanh cùng người thân nghẹn ngào trước lúc đưa linh cữu thầy Văn Như Cương - Ảnh: THANH NHÂM

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 10.

13h20, Nhà tang lễ thực hiện các thủ tục đưa Thầy Văn Như Cương về thăm trường Lương Thế Vinh như nguyện vọng của thầy - Ảnh: THANH NHÂM

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 11.

Xe chở linh cữu Thầy Văn Như Cương chuẩn bị qua trường Lương Thế Vinh như nguyện vọng của thầy - Ảnh: THANH NHÂM

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 12.

Các em nức nở khi xe chở linh cữu thầy vừa tới - Ảnh: VĨNH HÀ

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 13.

Một em học sinh bật khóc khi xe chở linh cữu thầy vừa tới - Ảnh: VĨNH HÀ

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 14.

Những giọt nước mắt tiếc thương thầy của học trò Trường Lương Thế Vinh - Ảnh: VĨNH HÀ

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 15.

Học sinh và giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh nghẹn ngào chia tay thầy Văn Như Cương - Ảnh: THANH NHÂM

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 16.

Các em hát tiễn đưa thầy lần cuối - Ảnh: VĨNH HÀ

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 17.

Trước đó tại khu vực Nhà tang lễ quốc gia, cựu học sinh các khóa của trường Lương Thế Vinh đón các bạn về viếng thầy giáo cũ - Ảnh: VĨNH HÀ

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 18.

Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Ngô Thúc Lanh có mặt sớm tại Nhà tang lễ dự lễ viếng thầy Văn Như Cương - Ảnh: THANH NHÂM

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 19.

Em Nguyễn Trà My, học sinh trường THCS Lương Thế Vinh đem những cánh hạc tự gấp đến viếng thầy Văn Như Cương - Ảnh: THANH NHÂM

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 20.

Các em cùng nhau gấp hạc giấy tặng và tiễn đưa người thầy yêu kính - Ảnh: THANH NHÂM

Nghẹn ngào đưa tiễn PGS-TS Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng - Ảnh 21.

Những dòng các em học sinh trường Lương Thế Vinh viết về thầy Văn Như Cương - Ảnh: VŨ VIẾT TUÂN

VĨNH HÀ - PHƯƠNG CHINH - THANH NHÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên