05/01/2026 10:21 GMT+7

Nghe Vali #2 đầu năm mới, khán giả kêu 'không ngờ anh 7 hát mượt vậy'

Thay vì vũ đạo bốc lửa như thường thấy, đầu năm mới, Cường Seven ‘lột xác’ với sản phẩm âm nhạc mới đậm chất ballad.

Cường Seven - Ảnh 1.

Cường Seven bất ngờ với ballad - Ảnh: NVCC

Tối 4-1, Cường Seven tung MV Vali #2 mang màu sắc hoàn toàn khác với hình ảnh quen thuộc trong sự nghiệp của anh.

Khán gi bt ng vì Cường Seven

Xuất thân từ nhóm nhảy Big Toe đình đám của hip hop Hà Nội một thời, Cường Seven là một trong những dancer có kỹ năng trình diễn tốt nhất V-pop; song hành trình làm nghề nhiều thăng trầm, ngoài ca hát còn tham gia diễn xuất nhưng khá mờ nhạt, trừ một vài bản hit.

Trước đây Cường Seven có giọng hát thậm chí bị xếp vào hàng "thảm họa". Tại chương trình Bài hát yêu thích (2012), anh đã có màn hát live hit Beautiful girl muốn đi vào lòng đất vì lộ giọng mỏng, yếu, thiếu nội lực, chênh phô, có đoạn còn gần như buông micro để nhảy.

Song theo thời gian, anh có sự tiến bộ về giọng hát, đặc biệt là khả năng vừa nhảy vừa hát mà không bị hụt hơi. Anh được biết đến nhiều hơn khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và trở thành "Thủ lĩnh gia tộc toàn năng" của gia tộc anh tài này.

Âm nhạc của Cường Seven thường có nhịp điệu mạnh mẽ, cấu trúc phù hợp cho việc phô diễn vũ đạo và dàn dựng sân khấu. Cùng sự hậu thuẫn từ tổ đội SpaceSpeakers, anh đưa vào những thể loại âm nhạc không quá phổ biến tại Việt Nam như electronic, pop dance và gần đây là house, funk.

Vì thế nghe sản phẩm âm nhạc mới, không ít khán giả bất ngờ với một "diện mạo" khác của anh.

MV Vali #2

"Không ng anh 7 hát ballad mượt đến vy"

Lần đầu tiên thử sức với ballad trữ tình, Vali #2 hé lộ một phiên bản Cường Seven giàu cảm xúc, lắng sâu và có chiều sâu nội tâm.

Vali #2 kể về cảm giác trống rỗng, buồn bã hậu chia tay, khi những kỷ niệm không còn thuộc về hiện tại, nhưng cũng không dễ để vứt bỏ. Tất cả được "xếp lại", gói gọn trong hình ảnh ẩn dụ của một chiếc vali bị đánh mất.

Vali bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Cường Seven và Doesn't K, khi cùng nghe một bản demo điệp khúc có giai điệu bắt tai và cùng phát triển ca khúc theo hai hướng khác biệt: một phiên bản mang tinh thần gen Z trẻ trung và một phiên bản chậm rãi, giàu cảm xúc hơn.

Điều đó dẫn đến hai phiên bản độc lập: Vali #1Vali #2, trong đó Vali #1 được ra mắt trước, Vali #2 là mảnh ghép còn lại, nơi Cường Seven kể câu chuyện chia tay theo cách riêng của mình.

Bình luận dưới MV đăng tải trên kênh YouTube của Cường Seven, nhiều khán giả nhận xét "giai điệu bài hát nhẹ nhàng, bắt tai", "không ngờ anh 7 (biệt danh của Cường Seven) hát ballad mượt vậy", "thật sự Cường tiến bộ nhanh ghê", "màu MV điện ảnh quá, giọng anh Cường ấm và hay"…

Cường Seven - Ảnh 2.

Trong Vali #2, chiếc vali không đơn thuần là một đạo cụ xuất hiện trong MV, mà là hình ảnh ẩn dụ cho toàn bộ ký ức của một mối quan hệ đã kết thúc - Ảnh: NVCC

Cường Seven tâm sự, đọc được bình luận của khán giả trong ngày đầu của tuổi mới, anh thật sự thấy vui và hạnh phúc.

"Có lẽ những lời góp ý thẳng thắn và những khoảng thời gian cố gắng chạy theo đam mê âm nhạc với mình tới thời điểm này mình thấy thật sự đáng trân trọng", anh nói.

Đồng thời "anh 7" cũng mong năm mới, khán giả "sẽ yêu cá tính và màu sắc âm nhạc của mình hơn nha".

Nghe Vali #2 đầu năm mới, khán giả kêu 'không ngờ anh 7 hát mượt vậy' - Ảnh 4.Ba anh trai vượt ngàn chông gai Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven, Trọng Hiếu đi lạc vào thảm đỏ HANIFF

Ngoài giới làm phim, đại diện các ban, bộ ngành, thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội còn có sự có mặt của các anh trai vượt ngàn chông gai Trọng Hiếu, Cường Seven, Soobin Hoàng Sơn…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất