01/09/2006 11:26 GMT+7

Nghệ thuật quyến rũ và cuộc "mắc bẫy" ngọt ngào

HOÀI NAM
HOÀI NAM

TTO - Nàng, một cô gái xinh đẹp, khéo ăn khéo nói khiến trái tim bao chàng trai thổn thức, si mê. Chàng- một gã Don-Joan "chính hiệu" với lắm mánh "cua gái" làm tan nát tâm hồn nhiều thiếu nữ.

Nghệ thuật quyến rũ và cuộc "mắc bẫy" ngọt ngào

7DzbGH7f.jpgPhóng to
Cảnh trong phim

TTO - Nàng, một cô gái xinh đẹp, khéo ăn khéo nói khiến trái tim bao chàng trai thổn thức, si mê. Chàng- một gã Don-Joan "chính hiệu" với lắm mánh "cua gái" làm tan nát tâm hồn nhiều thiếu nữ.

Với họ, tình yêu chỉ như một trò đùa. Quyến rũ đối tượng khác phái là sở trường và sự tự tin của chàng và nàng. Và họ gặp nhau...

Cùng thả dây câu cá lớn...

Phác họa về nàng như sau: Tên Han Ji Won, biệt danh là nữ hoàng quyến rũ, 27 tuổi, hiện đang là giám đốc quỹ đầu tư rất thành công. Với vũ khí là ánh mắt đa tình, thành tích quyến rũ của nàng là trăm trận trăm thắng. Còn chàng - hoàng tử tán tỉnh Suh Min Joon, 30 tuổi, là kiến trúc sư, vũ khí "chiến đấu" là khuôn mặt đẹp trai không chê vào đâu được cộng với vóc dáng siêu mẫu. Thành tích của chàng không thua nàng, làm "chết" ít nhất cũng phải 99/100 đối tượng.

cEy2RXwJ.jpgPhóng to
Nàng tung đủ chiêu e ấp của cô gái nhu mì...

Chàng và nàng đều rất tự tin vào tài quyến rũ của mình. Họ gặp nhau. Cuộc "đụng độ" đầu tiên, với kinh nghiệm "trận mạc", cả hai đều biết gặp phải "đối thủ" đáng gờm. Ji-Won nghĩ: "sức hấp dẫn của hắn tỏa đầy mình". Min-Joon suy: "cô nàng đáo để lắm đây!".

Cả hai dù "bị" thu hút lẫn nhau nhưng ai cũng cố tình đặt cho mình suy nghĩ: đây là ván cờ tình yêu, mình sẽ đánh bại hắn! Họ biết tỏng tòng tong nhau những chiêu thức "cua" đối tượng vốn xưa như trái đất như Ji-Won giả vờ hiền lành, dịu dàng, nết na, sang trọng nhưng bị Min-Joon bắt giò khi cô ẩu tả mặc váy... ngược đằng trước ra sau!

Min-Joon tỏ ra lịch lãm, hiểu biết, trong nhà trưng cả trăm cuốn sách mà mới nhìn tựa sách thôi thì các cô gái phải ngả đầu cúi chào "kiến thức" của chàng. Nhưng Min-Joon đâu qua mắt được Ji-Won khi kệ sách đều chỉ là giả phần tựa bọc bên ngoài, bên trong chỉ toàn... truyện tranh. Gặp đối thủ càng kinh nghiệm như người đi đâu gặp cá lớn, cả hai tha hồ thả mồi bắt cá...

NeErnDs8.jpgPhóng to
Chàng tỏ ra mình là người đàn ông đảm đang, lịch lãm
...Và mắc bẫy ngọt ngào

Càng áp dụng nhiều chiêu thức để đối phương "mắc bẫy" thì liên tục các chiêu bị đối phương vô hiệu hóa. Và người giăng bẫy... ngã gục một cách ngọt ngào.

Ji-Won nhắn tin đi họp cuối tuần ở đảo chủ yếu để chơi xỏ Min-Joon. Min-Joon bị sức hút "phụ nữ" của Ji-Won với lời tự biện minh: "Dù gì cô ấy cũng là nữ nhi". Dù biết là Ji-Won nhõng nhẽo, làm dáng, cố tình hành hạ mình nhưng trước cử chỉ phụng phịu, khuôn mặt xinh đẹp của cô, Min-Joo chấp nhận "thua" người đẹp trong ngọt ngào. Khi "trận chiến" tưởng chừng căng thẳng nhất, là chính là lúc họ tìm thấy sự quyến rũ đích thực của tình yêu từ đối thủ trong trái tim mình. Và tình yêu bắt đầu nảy nở từ những tình huống bất ngờ và hài hước ấy...

Với một phong cách hài hước hoàn toàn mới khác hẳn bộ phim đầu tay Món quà cuối cùng đầy bi lụy ra mắt khán giả cách đây 5 năm, đạo diễn Oh Ki Hwan như một người kể chuyện đầy hóm hỉnh, dí dỏm nhưng không kém sự lãng mạn, ngọt ngào trong Nghệ thuật quyến rũ.

TePeVMH8.jpgPhóng to
Những yếu tố khó tin như trực thăng, máy bay cá nhân hay những cảnh múa kiếm cổ trang trên nước được khán giả "cho qua" một cách nhẹ nhàng khi Oh Ki Hwan cho họ "thấy" được "đẳng cấp" sang trọng của sự quyến rũ trong tình yêu từ đôi trai tài gái sắc tuyệt vời trong phim.

"Nữ hoàng quyến rũ" do Son Ye Jin thể hiện (cô được biết đến qua các bộ phim Tuyết tháng tư, Cổ điển, A moment to remeber, Love's Concerto, Chihwaseon...) cho thấy tài năng biến hóa tuyệt vời của Ye-Jin trong diễn xuất. Ngây thơ đó, thánh thiện đó nhưng thoắt cái đã là cô gái gợi cảm, nồng nàn, quyến rũ. Ăn ý với Ye-Jin là nam diễn viên trẻ xuất sắc của hãng KBS năm 2002 Song Il Gook (từng tham gia phim TH Lối sống sai lầm, phim điện ảnh Red Eye...)

Nghệ thuật quyến rũ nhẹ nhàng, hài hước nhưng không kém sự thi vị và cả sự lãng mạn, ngọt ngào.

HOÀI NAM

_________________

(*) Phim Hàn Quốc, tên tiếng Anh là The Art of Seduction khởi chiếu từ ngày 25-8 tại các rạp Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Diamond, Vinh Quang và Tân Sơn Nhất.

HOÀI NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên