29/12/2025 08:08 GMT+7

Nghệ sĩ Trọng Phúc mỗi lần hát Bài ca Đất phương Nam luôn rùng rùng cảm xúc

Là ca sĩ mở màn chương trình tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang với ca khúc Bài ca Đất phương Nam, NSND Trọng Phúc chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về bài hát gắn bó với anh hơn 25 năm.

Trọng Phúc - Ảnh 1.

NSND Trọng Phúc là người hát mở đầu chương trình tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang với bài Bài ca Đất phương Nam - Ảnh: LÊ THÚY BÌNH

Bài ca Đất phương Nam (sáng tác: Lư Nhất Vũ - Lê Giang) ra đời năm 1997 trong bộ phim truyền hình Đất phương Nam của đạo diễn Vinh Sơn.

Trọng Phúc vinh dự được hát nhạc phẩm của Lư Nhất Vũ và Lê Giang

Trọng Phúc cho biết ngày xưa anh từng rất mê tiếng hát của ca sĩ Tô Thanh Phương khi ông thể hiện Bài ca Đất phương Nam lúc bộ phim phát sóng.

Sau này khi từ quê nhà Đồng Tháp về TP.HCM lập nghiệp anh không ngờ có ngày mình được chọn để thâu Bài ca Đất phương Nam cho Trung tâm băng nhạc Rạng Đông.

Bẵng đi hơn 25 năm, từ bản thâu đầu tiên mà anh đã được hát Bài ca Đất phương Nam không biết bao nhiêu lần. Từ chương trình Duyên dáng Việt Nam đến rất nhiều chương trình văn nghệ tổng hợp lớn nhỏ quy mô địa phương tới toàn quốc.

Mới đây, anh còn được mời là giọng ca chính thể hiện ca khúc quen thuộc trong phim điện ảnh Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Trọng Phúc tâm sự anh rất vinh dự được hát mở màn chương trình tôn vinh vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - nhà thơ Lê Giang vì rất ngưỡng mộ tâm huyết cả đời của họ dành cho nghệ thuật, đặc biệt là văn hóa dân gian Nam Bộ.

"Tôi đặc biệt yêu thích Bài ca Đất phương Nam của cô chú. Khi lần đầu tiên tiếp xúc với ca khúc, tôi phải thốt lên: Sao cô chú có thể sáng tác hay đến vậy? Một ca khúc có đầy đủ cung bậc. Từ đoạn vô đầu nhẹ nhàng, thướt tha "Nhắn ai đi về…" tới những đoạn bi hùng "Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi…" nó khiến người hát cứ bị cuốn theo.

Trọng Phúc - Ảnh 2.

Trọng Phúc nói ca khúc Bài ca Đất phương Nam đem lại cho anh rất nhiều cảm xúc - Ảnh: LÊ THÚY BÌNH

Bài ca Đất phương Nam như một bản trường ca của người dân Nam Bộ từ buổi đầu khai hoang đến bao thăng trầm khi cha ông ta quyết giữ gìn từng tấc đất. Câu từ của cô chú mộc mạc mà đẹp đẽ vô cùng. Mình hát mà cứ như thấy mảnh đất phương Nam hiền hòa, ngọt lành hiển hiện ra xao xuyến lòng người" - Trọng Phúc xúc động tâm sự.

Anh còn nói thêm hơn 25 năm rồi nhưng mỗi lần hát Bài ca Đất phương Nam anh vẫn rùng rùng cảm xúc, cảm thấy rất đã và vẫn vẹn nguyên sự nôn nao, mê đắm bài hát như ngày đầu.

Trọng Phúc - Ảnh 3.

Ca sĩ Bích Phượng và Quốc Đại trong tiết mục Lý cây khế và Lý kêu đò - Ảnh: LÊ THÚY BÌNH

Những ca khúc sống mãi với thời gian

Trong chương trình Khúc hát ân tình tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - nhà thơ Lê Giang, có thể nói rất lâu rồi khán giả mới có dịp nghe lại bài Lý cây khế - Lý kêu đò do ca sĩ Bích Phượng và Quốc Đại thể hiện.

Đâu chừng ba chục năm trước tiết mục với hai bài lý này thường được bà con xem đi xem lại trên sóng truyền hình. 

Đó là bài lý như câu chuyện vui về cô vợ than thân trách phận khi lấy phải ông chồng như hũ hèm, rồi ông chồng xỉn… quắc cần câu về nhà đối đáp với vợ vừa căng mà cũng vừa rất tếu!

Bởi vậy mới thấy cái tài của vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - Lê Giang. Họ không chỉ sáng tác ra những bài hùng ca thể hiện những vấn đề lớn của đất nước mà còn có thể đi vào ngóc ngách cuộc sống với những câu chuyện rất nhẹ nhàng, gần gũi đâu đó của người miền quê được thể hiện rất duyên dáng.

Chất dân ca Nam Bộ được sử dụng linh hoạt, phù hợp khiến những sáng tác của họ dường như sống mãi với thời gian.

Đã mấy chục năm rồi mà công chúng vẫn hát, vẫn nghe hoài những tác phẩm của Lư Nhất Vũ - Lê Giang như Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Khúc hát người đi khai hoang, Bài ca Đất phương Nam, Hãy yên lòng mẹ ơi, Lý cây ổi, Lý con cúm núm, Lý cây khế, Lý kêu đò, Kiên Giang mình đẹp lắm

NSND Trọng Phúc, mỗi lần hát Bài ca Đất phương Nam luôn rùng rùng cảm xúc - Ảnh 5.Nhắc dân ca Nam Bộ phải nói đến nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

Lễ tang nhạc sĩ Lư Nhất Vũ diễn ra trong không khí ấm cúng tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam. Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình, thắp hương tiễn ông lần cuối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất