12/01/2018 12:59 GMT+7

Nghệ sĩ sốc trước sự ra đi bất ngờ của Stephane Gauger

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Sự ra đi đột ngột của đạo diễn người Mỹ gốc Việt Stephane Gauger để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng những đồng nghiệp ở lại…

Nghệ sĩ sốc trước sự ra đi bất ngờ của Stephane Gauger - Ảnh 1.

Nụ cười và sự rộng lượng, thoải mái của đạo diễn Stephane Gauger sẽ là điều những đồng nghiệp đã từng làm việc với anh nhớ nhất khi anh đột ngột qua đời

Bởi trong mắt họ, Stephane Gauger là một người đàn ông hiền lành, giản dị, một người nói không nhiều nhưng sự đóng góp của anh cho điện ảnh Việt Nam thì không thể phủ nhận. 

Năm 2011, bộ phim Sài Gòn Yo! do anh làm đạo diễn có thể nói là bộ phim đầu tiên khai thác đề tài về giới underground chơi hip hop tại Sài Gòn.

Xem trailer bộ phim Sài Gòn Yo! - một bộ phim độc đáo với góc nhìn khác về Sài Gòn của đạo diễn Stephane Gauger

Diễn viên Khương Ngọc, một trong những diễn viên chính của Sài Gòn Yo! chia sẻ với TTO: "Trong mắt tôi Stephane Gauger là một người bình dân, giản dị, làm việc vô cùng thoải mái với diễn viên. 

Dự án Sài Gòn Yo! cũng là dự án đầu tiên tôi tham gia trong lĩnh vực điện ảnh, trong đầu lúc đấy cứ nghĩ đoàn phim điện ảnh chắc phải hoành tráng lắm, thiết bị phải khủng lắm, nhưng mà đến với đoàn làm phim của Stephane thì bất ngờ vì mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, máy móc nhẹ nhàng, ánh sáng giản tiện. 

Stephane Gauger vừa là đạo diễn vừa cầm máy quay vừa chỉ đạo diễn xuất. Có những cảnh quay anh chỉ cần một cây đèn pin để đánh sáng mà hiệu quả lên phim vẫn bất ngờ! 

Những lần tôi có dịp qua Mỹ thì Stephane cũng là người chịu khó chở đi chơi, rồi nói chuyện này nọ. Anh là người hiền lành, vui tính, luôn luôn ấp ủ nhiều giấc mơ lớn với điện ảnh nhưng lại ít nói ra mà cứ âm thầm làm thôi. 

Điều tiếc nuối nhất của tôi là gần đầy anh có gọi điện để bàn bạc về một vai diễn mới mà anh nghĩ là phù hợp với tôi. Lúc anh mở quán bar anh cũng gọi sang chơi nhưng vì công việc, rồi bận rộn linh tinh tôi chưa gặp anh được, thì hôm nay nghe tin anh mất đột ngột…

Tôi nghĩ không riêng gì tôi, mà các diễn viên có cơ hội làm việc cùng anh đều rất yêu quý và trân trọng vị đạo diễn hiền lành này".

Xem trailer phim Yêu đi, đừng sợ! , bộ phim cuối cùng của Stephane Gauger ra mắt khán giả, vào tháng 8-2017

Đồng loạt trong sáng 12-1, khi thông tin về sự ra đi của Stephane Gauger được chia sẻ, những đạo diễn, bạn đồng nghiệp cùng anh đã bày tỏ sự thương tiếc vô hạn dành cho một tài năng điện ảnh, một nhà làm phim giỏi nghề và được yêu quý bởi sự giản dị, chân thành, một "big brother" - người anh em thân thiết trong nghề của những đạo diễn Việt kiều trở về sinh sống và làm việc tại Việt Nam. 

Tất cả đều không kiềm được sự xúc động và mất mát quá đột ngột này…

Tuổi Trẻ Online trích đăng lại một số ý kiến của các đạo diễn trên trang cá nhân của họ:

Đạo diễn Derek Nguyễn, đạo diễn phim Cô hầu gái mà Stephane Gauger tham gia trong vai trò dựng phim chia sẻ: 

"Tôi không giỏi trong việc diễn tả cảm xúc của mình nhất là trong thời điểm này. Nhưng đây thực sự là nỗi buồn quá sâu sắc khi chúng tôi phải nói lời chia tay với một người bạn tốt, một nhà làm phim tài năng, người dựng phim cho bộ phim của tôi - Stephane Gauger. 

Stephane là một người anh em lớn, đặc biệt là khi tôi quyết định trở về Việt Nam. Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày anh chở tôi đi về phòng dựng mỗi ngày, những buổi tối muộn phải ở lại dựng phim, những cuộc trò chuyện chân thành về nghệ thuật, về tình yêu, về cuộc sống…

Tôi chắc chắn cũng sẽ không bao giờ quên sự rộng lượng của anh, tiếng cười của anh và cả niềm tin tưởng tuyệt đối của anh vào nghệ thuật. 

Tôi sẽ nhớ mãi những mùa hè anh dành hết thời gian của mình ở những trại trẻ mồ côi Việt Nam, thích những lúc anh "cứu" tôi vì khả năng tiếng Việt của tôi không tốt bằng anh, thích những lúc anh mừng cho sự thành công của tôi còn hơn cả chính tôi nữa. 

Tôi sẽ luôn luôn nhớ về anh, như một người anh trai lớn mà tôi từng có…".

Xem trailer bộ phim Cú và chim se sẻ, bộ phim đầu tay trong vai trò đạo diễn của Stephane Gauger tại Việt Nam

Đạo diễn Bảo Nguyễn viết: 

"Tôi vẫn còn chưa hết sốc khi viết những dòng này. Mười năm trước, tôi gặp anh lần đầu tiên ở Los Angeles, Stephane, anh đã chẳng ngại ngần đưa xe đến đón một thằng nhóc mà anh vừa gặp. 

Rồi chúng ta đi ăn phở đêm cũng những người bạn trước khi anh đưa tôi về… 

Suốt chuyến đi ấy, tôi không có cơ hội để nói với anh rằng bộ phim Cú và chim se sẻ của anh là bộ phim Việt Nam yêu thích của tôi. Cho đến hôm nay, tôi thật sự tiếc nuối vì đã không nói với anh điều ấy. 

Vài năm sau, tôi có cơ hội được tham gia vào nhóm làm phim Sài Gòn Yo! của anh. Đó là bộ phim truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều khi quyết dịnh chuyển về Việt Nam và trở thành nhà làm phim ở đây. 

Cũng bởi tham gia dự án này mà tôi đã được gặp vợ tương lai của tôi! 

Bao nhiêu năm qua, sự hào phóng, rộng lượng của anh trong việc kết nối các nhà làm phim Việt kiều với nhau, tiếp tục mang đến cho tôi cơ hội được làm việc với đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh để đảm nhận vai trò quay phim cho bộ phim Nước 2030

Tôi biết không chỉ riêng tôi, mà anh thường xuyên làm điều đó - trao những cơ hội cho những nhà làm phim trẻ. 

Tôi sẽ luôn nhớ về anh như một người nghệ sỹ đầy cảm hứng, cho đi thật nhiều mà chẳng mong đợi điều gì, đam mê công việc mà mình đang làm và mang lại thật nhiều cảm hứng cho mọi người ở bất cứ nơi đâu anh đến. Yên nghỉ anh nhé!"

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên