02/09/2017 07:32 GMT+7

Nghe nói...

BÁ NẠP
BÁ NẠP

TTO - Nghe nói, hồi này nhiều tiệm photocopy ở vùng ven phải hoạt động hết công suất mới kịp cung ứng.

Khách hàng ở đây tuy là những người sắp đi giải quyết các công chuyện khác nhau nhưng mẫu in của họ lại na ná nhau, đặc biệt vẻ lo sợ trên khuôn mặt họ thì y chang nhau. Đại để các mẫu đặt in có nội dung:

- “Chúng tôi là người bán tăm, không phải người bắt cóc!”.

- “Chúng tôi là người viếng đám ma, không phải người bắt cóc!”.

- “Chúng tôi là người mua ve chai, không phải người bắt cóc!”.

- “Chúng tôi đi ăn giỗ, không phải người bắt cóc!”...

Khi ra khỏi tiệm các tờ A4 này được khách cầm sẵn trên tay, một vài người cẩn thận hơn thì giương cao trên đầu gậy như giương biểu ngữ mít tinh vậy.

BÁ NẠP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên