
Mộc An hiện là sinh viên năm ba Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ảnh: NVCC
Nguyễn Mộc An phát hành album Mộc An Vol.1 hôm nay 28-1, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình làm nghề chuyên nghiệp từ khi trở thành quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024.
Nghe Mưa xuân, thấy mùa xuân, hương xưa ùa về
Album Mộc An Vol.1 gồm 8 ca khúc: Mưa xuân; Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh; Huế - tình yêu của tôi; Em chọn lối này; Tình ta biển bạc đồng xanh; Em vẫn chờ anh; Hai đầu nỗi nhớ; Rặng trâm bầu.
Tất cả đều là những ca khúc mang âm hưởng dân gian tiêu biểu cho cả ba miền Bắc - Trung - Nam.
Trong đó ở ca khúc mở đầu Mưa xuân, sự kết hợp của nghệ sĩ các thế hệ: Mộc An, NSND Thúy Ngần, NSND Vân Quyền, nhóm bè Cadillac vừa quen vừa lạ, phảng phất hương xưa cho tác phẩm phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Bính.
Đặc biệt màn hát đế của hai nghệ sĩ chèo Thúy Ngần và Vân Quyền đậm đặc dân gian, đã gợi ra cả không gian hội làng đầu năm mới, trong đó giọng hát Mộc An nổi lên, kể về cuộc tình dang dở, hoa xoan nát vụn dưới chân giày đầy tiếc nuối, buồn bã.
Kể cả kết hợp với Viết Danh - giọng ca nhạc cách mạng khỏe khoắn, hào hùng - trong bài Tình ta biển bạc đồng xanh, Mộc An vẫn cho thấy nét riêng của bản thân khi mang đến một phiên bản dịu dàng nhất của ca khúc này.
Sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh, nhưng Mộc An không đóng khung mình trong các ca khúc dân gian miền Trung, mà mở rộng biên độ giọng hát với âm hưởng dân gian nhiều vùng miền khác nhau. Từ miền Bắc với Mưa xuân, Trung với Huế - tình yêu của tôi, rồi miền Nam với Rặng trâm bầu…
Chính điều đó âm nhạc của cô vượt ra khỏi tính vùng miền, dễ đồng cảm hơn.
NSND Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, đánh giá Mộc An có giọng ca khá tốt, chắc chắn. Không chỉ hát màu sắc dân ca mà có thể hát khá đa dạng ở các thể loại khác nhau.
Nghe Mưa xuân do Mộc An, NSND Thúy Ngần, NSND Vân Quyền, nhóm bè Cadillac thể hiện
Cô giáo Tố Nga sốt ruột

Sau Mộc An Vol.1, sắp tới Mộc An sẽ phát hành ca khúc Sông quê tôi - Ảnh: NVCC
Sau thành công ở cuộc thi Tiếng hát Hà Nội, Mộc An mải mê với việc học tập và đi diễn. Bản thân cô nhận thấy mình còn non nớt, chưa có kinh nghiệm hoạch định tương lai.
Thấy học trò còn "ngáo ngơ", lãng phí thời gian, NSƯT Tố Nga sốt ruột nên đã "thúc ép", "thậm chí mắng", để Mộc An quyết liệt tập trung thực hiện album đầu tay.
Theo Tố Nga, Mộc An là "một giọng hát dân gian trẻ, có màu giọng quý, cách luyến láy nhẹ nhàng, giản dị, gợi nhớ đến màu giọng của các nghệ sĩ gạo cội mà lâu rồi không thấy lại".
Trong album Mộc An Vol.1, thay vì những ca khúc mới, Tố Nga hướng học trò hát những bài hát mang âm hưởng dân gian trữ tình nổi tiếng.
Đây là một thử thách lớn vì ca sĩ sinh năm 2002 dễ bị so sánh với những nghệ sĩ thành danh.
Song càng vì thế, Tố Nga càng muốn Mộc An phát huy khả năng của mình để khán giả nhận diện được nội lực, màu giọng cũng như tinh thần không ngại thử thách của cô.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận