24/03/2013 10:00 GMT+7

Nghề đi thúng ở Trung Lương

SƠN PHẠM thực hiện
SƠN PHẠM thực hiện

TT - Trung Lương (xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) là một làng chài nhỏ nằm sát mé biển dưới chân núi Bà. Nghề biển ở Trung Lương chủ yếu đi thúng thả lưới cá, lưới ghẹ hoặc lưới mực trong lộng. Cả thôn có khoảng 150 ngư dân hiện đang mưu sinh bằng nghề đi thúng.

Sắm một chiếc thúng chai từ 2-3 triệu đồng, thúng máy (thúng nhựa composite có gắn máy nổ) giá 12-14 triệu đồng, mua một dàn lưới cá (hoặc lưới mực, lưới ghẹ) từ 13-15 triệu đồng. Đầu tư đủ loại lưới để làm nghề quanh năm giá khoảng 60 triệu đồng.

Nghề đi thúng quanh năm suốt tháng không có ngày nghỉ, trừ những ngày biển động. Ngày tết lại càng không nghỉ vì giá hải sản trong những ngày tết tăng gấp đôi, gấp ba. Hằng ngày khoảng 15g, ngư dân bơi thúng ra lộng cách bờ chừng 300m ở độ sâu 2,5-3m nước thả lưới. 17g bơi thúng vào bờ về nhà nghỉ ngơi. 3g sáng lại bơi thúng ra lộng cuốn lưới về. Thu nhập cho một đêm đi biển dao động từ 200.000-700.000 đồng. Hôm nào “trúng mánh” thì vài triệu đồng nhưng có hôm cũng chỉ đủ... tiền dầu.

Ở Trung Lương, đàn ông đi biển còn đàn bà ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái, vá lưới và lo “hậu cần” cho nghề của chồng. Sáng sớm, đàn bà ra biển đợi chồng, phụ khiêng thúng vào bờ, đưa đồ ăn sáng cho chồng, sau đó gỡ cá rồi tất tả mang cá ra chợ bán.

B79GIM5Y.jpgPhóng to
Vừa thấy thúng của chồng cập bến, bà Nguyễn Thị Keo lao ra giúp chồng lai thúng vào bờ
J1sqyMCB.jpgPhóng to
Buổi chiều, mỗi ngư dân một thúng vượt sóng ra ngoài lộng thả lưới
M8qxUOC1.jpgPhóng to
5g30, ngư dân Đỗ Ngọc Thiện bắt đầu kéo lưới và gỡ cá. “Ngư trường” của ông hôm nay cách bờ khoảng 700m và độ sâu áng chừng 10m nước
Lsg8t6jc.jpgPhóng to
Khiêng thúng lên bờ xong, ngư dân Đồng Văn Hương tranh thủ “nạp năng lượng” sau một đêm mưu sinh ngoài biển
xPWvV93V.jpgPhóng to
“Nụ cười được mùa” của bà Phạm Thị Ngọc Hương (vợ ngư dân Nguyễn Ngọc Chút) khi cân ghẹ cho khách tại chợ ngã ba Cát Tiến
1WcMgrMv.jpgPhóng to
3g sáng, ngư dân ra biển cuốn lưới dưới cơn mưa nặng hạt
cUD1niOh.jpgPhóng to
Sáng sớm, những người vợ, người mẹ ra biển ngồi đợi chồng con đi biển trở về
SƠN PHẠM thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên