Trước đó, lúc 22g đêm 5-6, đàn voi (gồm ba con voi to, hai voi nhỏ) từ Vườn quốc gia Pù Mát đột ngột xuất hiện tại tiểu khu 969 của tổng đội này. Trong đêm, đàn voi đã ăn hơn ba sào lúa chín của dân. Người dân địa phương đến cách đàn voi khoảng 10m gõ xoong, đánh kẻng, hò hét để xua đuổi nhưng đàn voi vẫn không chịu đi.
3g sáng hôm sau đàn voi di chuyển lên đồi mét, đồi keo để lại những ruộng lúa, đồi cây bị quần nát.
Cũng theo anh Ngôn, từ năm 1997 đến nay, cứ vài tháng đàn voi lại xuất hiện, nhất là vào mùa măng tre, măng mét. Voi về quậy phá, quật đổ hàng chục hecta cây cối, hoa màu dọc vùng đệm này sang các vùng đệm thuộc huyện Anh Sơn, Con Cuông.
Tháng 5-2011 một công nhân lâm nghiệp đang ngủ trong rừng đã bị đàn voi hung dữ quật chết. Trước đó, đàn voi có sáu con nhưng con voi đực to nhất trong đàn (đường kính dấu chân rộng 45 cm) đã bị kẻ xấu bắn chết tháng 3-2011 tại xã Thanh Đức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận