20/07/2015 07:35 GMT+7

Nghệ An thưởng nóng ban chuyên án phá vụ thảm sát

DOÃN HÒA - HỒ VĂN
DOÃN HÒA - HỒ VĂN

TTO - UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thưởng nóng 200 triệu đồng cho các đơn vị nghiệp vụ phá án vụ thảm sát 4 người trong gia đình tại bản Phồng, xã Tam Hợp (huyện Tương Dương).

Ông Trịnh Minh Châu - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương trao quà hỗ trợ ông Lô Văn Bình - nạn nhân duy nhất trong nhà anh Thọ sống sót - Ảnh: Doãn Hòa

Sáng 20-7, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã thưởng nóng Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an 100 triệu đồng và lực lượng phá án Công an tỉnh Nghệ An 100 triệu đồng.

Vụ thảm sát 4 người trong một gia đình anh Lô Văn Thọ (28 tuổi) ở bản Phồng, xã Tam Hợp (huyện Tương Dương) tử vong đã gây bàng hoàng dư luận nhiều ngày qua.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 19-7, Ban chuyên án đã bắt được nghi can gây vụ thảm sát này là Vi Văn Mằn (tên thường gọi là Hai - ngụ ở bản Phồng, xã Tam Hợp).

“Chúng tôi hoan nghênh sự vào cuộc quyết liệt, bám hiện trường, không quản ngại đường sá xa xôi, núi rừng nguy hiểm của lực lượng Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An và tìm ra hung thủ trong thời gian sớm nhất”, ông Đường nói

Trước đó, ngay sau khi khám phá thành công chuyên án, tối 19-7, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có điện khen và thưởng nóng cho Ban chuyên án cùng các lực lượng tham gia, đồng thời yêu cầu CQĐT sớm đưa ra xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật để ổn định tình hình an ninh trật tự; làm tốt công tác tư tưởng để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, mất mát.

Bộ trưởng khẳng định, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng.

Theo lời khai ban đầu của Mằn, trưa 2-7, Mằn vào rẫy của anh Thọ hái chanh thì hai bên giáp mặt nhau. Vốn có mâu thuẫn từ trước, thêm cuộc gặp mặt bất ngờ này khiến hai bên to tiếng, xô xát lẫn nhau. 

Mằn rút dao chém anh Thọ, sau đó quay ra đuổi chém chị Yến cùng con trai anh Thọ và bà Chương - mẹ anh Thọ.

DOÃN HÒA - HỒ VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên