14/06/2008 20:45 GMT+7

Ngày Quốc tang tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

TTO
TTO

TTO - Ngày 14-6, từ sáng sớm đoàn người xếp hàng chờ được viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã kéo dài suốt khuôn viên Dinh Thống Nhất, các xe từ các tỉnh liên tiếp đổ về. Và suốt đến chiều, dòng người vẫn không dứt, kể cả khi trời đổ cơn mưa. Ngày Quốc tang, đến chào chú Sáu Dân lần cuối trở thành một nhu cầu của người dân thành phố Hồ Chí Minh, người dân miền Nam, vùng đất mà chú Sáu Dân đã gắn bó gần như cả đời.

8JAoCiVc.jpgPhóng to

Hàng chục ngàn người dân TP.HCM đến viếng chú Sáu Dân trong sáng 14-6 - Ảnh: T.T.D.

5Uu9osQA.jpgPhóng to

Từ phải sang (hàng đầu): Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh thắp hương viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh: T.T.D.

qKVfPe2t.jpgPhóng to

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và các thành viên chính phủ đến viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ sáng sớm - Ảnh: T.T.D.

4tQKOMLQ.jpgPhóng to

Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM chào chú Sáu Dân lần cuối - Ảnh: T.T.D.

s9Qfnbu0.jpgPhóng to

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM đến viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh: T.T.D.

wXhk1HNf.jpgPhóng to
Đoàn người cứ dài ra mãi nhưng mọi người không thấy mệt mỏi, kể cả những người có mái tóc bạc trắng. Các cô bảo "Mệt ở đâu chứ đi đưa tang ông Sáu Dân thì không được mệt".- Ảnh: P.Vũ
mC8Z0Yb7.jpgPhóng to

Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Dinh Thống Nhất - Ảnh: T.T.D.

sBghCe1s.jpgPhóng to

Nhóm sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đến Dinh Thống Nhất từ sáng sớm, mang theo hoa hồng trắng để được viếng chú Sáu Dân. Các bạn cho biết "Chưa được gặp chú, nhưng biết chú là người đã làm rất nhiều cho thành phố, cho đất nước, nên việc đi viếng là việc phải đi" - Ảnh: P.Vũ

WrE8YpkU.jpgPhóng to

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN, Hội Sinh viên, Đội TNTP Hồ Chí Minh, CLB Truyền thống Thành Đoàn TP.HCM viếng chú Sáu Dân - Ảnh: T.T.D.

DbXIO8UI.jpgPhóng to
Đại diện 7 hội thánh Cao Đài phía Nam đã đón xe từ 1 giờ sáng để đến được Dinh Thống Nhất sáng 14-6. Là các tiền bối trong xứ đạo, các ông kể: ông Sáu Dân đã từng xuống nói chuyện với xứ đạo Cao Đài và tỏ ra hiểu biết sâu sắc về giáo lý, ông còn cắt nghĩa, giảng thêm những ảnh hưởng của đạo trong đời sống - Ảnh: P.Vũ
AJk7b0HA.jpgPhóng to
Andre Menras, người thanh niên Pháp đã từng cắm cờ của Mặt trận giải phóng ở công trường Lam Sơn, trước nghị viện của chính quyền Sài Gòn. Andre cho biết ông rất ngưỡng mộ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, và sẵn sàng xếp hàng để chờ được viếng ông.- Ảnh: Y.Trinh
BfMyHbOD.jpgPhóng to
Đoàn nữ cựu tù chính trị TP.HCM đến viếng "anh Sáu Dân". Với các cô, "anh sáu Dân" luôn là một người anh lớn... - Ảnh: P.Vũ
gP90V0Gf.jpgPhóng to

Nhiều người Sài Gòn sẽ nhận ra ông Nguyễn Cao Kỳ trong đòan người đến viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh: T.T.D.

QJi85yb4.jpgPhóng to
Lễ viếng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tổ chức tại Hà Nội - Ảnh: V.Dũng
hoVhFEDe.jpgPhóng to

Lễ viếng chú Sáu Dân (hay anh Chín Hòa) tổ chức tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: H.T.Vân

Phim tài liệu: Ánh sáng tình ngườiXem Video: Thời sự VTV 13-6Lễ tang nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt bắt đầuSáng mãi nụ cười Võ Văn KiệtKhông ai chọn cửa mà sinh ra!Một lời đưa tiễnChú Sáu Dân đã ra điNguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trầnTrái tim Võ Văn Kiệt vẫn đập mạnh trong mạch sống dân tộc! (*)Ký ức về Võ Văn KiệtGiã biệt người đội viên danh dự của tuổi trẻ“Anh Sáu Dân” và khát vọng tri thức

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên