Phóng to |
Người dân mệt mỏi chờ mua vé tàu tại ga Sài Gòn ngày 10-12 -Ảnh: THUẬN THẮNG |
Hàng ngàn người đến ga Sài Gòn mua vé tàu tết
Sau ba đợt bán vé tàu tết trên mạng, chỉ còn khoảng 8.000 vé dư do thu hồi của những người chậm thanh toán để chuyển tới bán tại các ga. Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn phải bổ sung khoảng 10.000 ghế phụ để bán cho khách có nhu cầu.
Chờ đợi mỏi mòn
Trong ngày 10-12, ga Sài Gòn bán vé tàu tết cho các hành khách đi từ TP.HCM tới các ga từ Vinh đến Hà Nội. Như mọi năm, phải tới 7g nhà ga mới mở quầy vé nhưng từ 4-5g sáng đã có nhiều người đến chờ đợi bốc số thứ tự xếp hàng mua vé.
Đến 22g ngày 10-12, ga Sài Gòn đã bán hơn 3.200 vé tàu đi trong dịp cao điểm tết. Hiện nay còn nhiều vé đi trước ngày 14-1-2012 (tức 21 tháng chạp) và ghế phụ đi trong dịp tết, hành khách có thể tới mua trực tiếp tại ga, các đại lý hoặc gọi điện đặt vé qua số máy 08.38436528. |
Cũng sau nhiều lần lên mạng mà không mua được vé, anh Võ Quang Hòa đã túc trực từ sáng sớm để xếp hàng mua vé. Đến trưa, nhà ga thông báo hết vé đi Đà Nẵng nên anh Hòa đành chấp nhận mua vé về ga Vinh với giá đắt hơn nhưng anh vẫn hồ hởi vì dù sao cũng có vé để về quê ăn tết. Tới khoảng 15g, ga Sài Gòn ngừng cấp mới số thứ tự cho hành khách, nhiều người nản chí phải bỏ về.
Phóng to |
Hành khách mua vé tàu rất trật tự trong ngày đầu bán vé trực tiếp tại ga Sài Gòn -Ảnh: Thuận Thắng |
Tình người trong lúc khó
Dù phải chờ đợi lâu nhưng những người tới ga Sài Gòn mua vé ngày 10-12 đã hành xử rất văn minh. Không có cảnh chen lấn, xô đẩy, giành giật... như từng thấy, mọi người trật tự chờ đợi tới số thứ tự của mình.
Nam, 20 tuổi, sinh viên Trường cao đẳng nghề Hàng hải TP.HCM, bắt chuyện với nhóm bạn mới quen ngay trong khi chờ mua vé tại ga. “Bạn về ngày nào, chúng mình cùng mua vé cho nhanh nhé?”. “Quyết định về ngày 20 âm lịch đi, vì về ngày 21 là mắc hơn đó”. “Mình phải về buổi tối vì hôm đó mình còn phải đi làm thêm”... Những câu chia sẻ ngắn trong lúc này làm mọi người quên đi mệt nhọc khi phải chờ đợi mua vé.
Cẩn thận với “cò” vé Trong khu vực bán vé của ga Sài Gòn khá ổn định nhưng trước cổng ga, nhiều “cò” vé hoạt động sôi nổi chào mời người mua. Theo tìm hiểu của chúng tôi, “cò” vé cam kết bán lại vé cho hành khách (vé khác số CMND) với mức chênh lệch 250.000 đồng/vé so với giá gốc. Đại diện Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn khuyến cáo người dân không nên mua vé của “cò” sẽ tiền mất tật mang vì các vé tàu không đúng số CMND không có giá trị đi tàu. |
Nói như reo tại một góc hành lang, chị Nga - 30 tuổi, mua vé về Hà Nội để từ đó bắt xe đò về quê Nam Định - cho biết: “Tôi tới gần 3g chiều thì nhà ga đã hết phát số thứ tự mới. Cứ tưởng không mua được vé, may quá có anh này (chị chỉ tay qua một nam hành khách khoảng 40 tuổi, mua vé để về Ninh Bình) có số thứ tự nên mua vé của anh ấy và mua giùm tôi luôn”.
Chị Nga cho biết dù chỉ mua được ghế phụ nhưng cũng vui. Chị còn tính giá ghế phụ có 600.000 đồng, tiết kiệm được tới 2.000.000 đồng so với đi máy bay và khoảng 200.000 đồng so với ghế ngồi thường. Rất nhiều hành khách tại ga Sài Gòn ngày 10-12 cũng hợp tác với nhau để cùng mua vé như vậy.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Thành - phó trưởng ga Sài Gòn - cho biết: “Năm nay hành khách trực tiếp tới ga mua vé tàu tết nhiều hơn năm ngoái. Tình hình an ninh trật tự trong ga được đảm bảo và việc chia đợt bán vé tàu tết qua mạng vừa qua đã giảm bớt nhiều khó khăn cho hành khách”. Trong hôm nay (11-12), ga Sài Gòn tiếp tục bán vé tết cho các hành khách đi các ga từ Đồng Hới (Quảng Bình) trở vào và từ ngày 12-12 sẽ bán vé tết cho tất cả các hành khách đi từ TP.HCM đến các ga từ Hà Nội trở vào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận