Phóng to |
| Ngày hội “Khởi động tương lai” được tổ chức ngày 20-1 vừa qua tại An Khê - Ảnh: T.A.Tuấn |
Lần đầu tiên các bạn học sinh ở An Khê, rẻo đất cửa vào Tây nguyên, được sống trong không khí của một ngày tư vấn tuyển sinh do chính “đàn anh, đàn chị” tổ chức. Coi qua tivi, báo điện tử rất nhiều về các buổi tư vấn hướng nghiệp, cũng vài lần được nghe hướng dẫn chọn ngành, chọn nghề nhưng đây là lần đầu các bạn được “tặng” nhiều thông tin về các khối ngành từ kinh tế, kỹ thuật cho đến xã hội và các nhóm ngành khác. Không chỉ thế, các bạn còn được TS Huỳnh Văn Sơn tư vấn tâm lý chọn ngành nghề phù hợp với mình.
“Chương trình đã cho mình những sự chuẩn bị cần thiết để có quyết định chính xác về tương lai. Nếu như trước đây mình còn mơ hồ giữa nghề mình thích với nghề dễ xin việc thì nay mình đã xác định được ngành học phù hợp với sở thích và khả năng của mình...”, Mang Thành Bảo, lớp 12A1 Trường THPT Quang Trung, cho biết quyết định thi vào ngành báo chí.
Cô bạn Hà Thị Thủy - lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Khuyến - sau một buổi sáng tham khảo thông tin ở nhóm ngành kinh tế, nhận thông tin do chính các anh chị tình nguyện viên tổng hợp lại trong nhóm ngành này đã có thể mở rộng lựa chọn của mình. “Trước giờ mình vẫn chưa dứt khoát với chọn lựa vào ngành kinh tế. Nhưng giờ mình đã có những cơ sở để chọn lựa ngành thật phù hợp”, Thủy cho biết.
“Khởi động tương lai”, tên gọi của chương trình tư vấn hướng nghiệp do cựu học sinh An Khê tổ chức. Lần đầu là năm 2012 và đây là lần thứ hai. Ngày hội rất đơn sơ chỉ với bốn “quầy” thông tin dành cho khối ngành, có thêm TS Huỳnh Văn Sơn và 11 tình nguyện viên... Vỏn vẹn chỉ có thế. Và để có một chương trình tươm tất, các bạn tình nguyện đã chuẩn bị hơn ba tháng trời. Vừa vác đơn xin tài trợ từ các công ty, các anh chị đồng hương rồi bán vòng tay tự thiết kế, bán áo thun... vừa lo soạn hệ thống thông tin các nhóm ngành... Hầu hết các bạn tranh thủ “học ngày, chạy việc ngoài giờ”. Xin được 8 triệu đồng, một khoản tiền quá nhỏ cho một chương trình tư vấn thế nhưng các cựu học sinh vẫn... làm liều. Giờ ngân quỹ vẫn còn thâm hụt, “ký nợ” chỗ phụ huynh của chính các bạn tình nguyện viên. “Tụi mình tính sẽ tổ chức một buổi ca nhạc để xin thêm quỹ bù vào khoản thiếu hụt. Không biết có đủ không nữa, nếu không... sẽ có cách tìm tiếp”, Nguyễn Thị Huỳnh Sa, sinh viên năm 4 Trường ĐH Ngân hàng, thành viên ban tổ chức, cho biết.
“Mấy em học trò hào hứng lắm. Đây là lần đầu tiên ở đây có một chương trình tư vấn tuyển sinh tổ chức hoành tráng vậy. Có cả tư vấn tâm lý, một “món” rất xa lạ ở An Khê này. Quý nhất là mấy em cựu học sinh nhiệt tình giúp đỡ các đàn em của mình”, thầy Hà Hữu Phúc, hiệu phó Trường THPT Quang Trung, cho biết.
“Tụi mình cũng từng gặp nhiều khúc mắc khi chọn ngành, chọn trường. Cho nên chỉ mong với chương trình này sẽ giúp các em tự tin hơn trong chọn lựa của mình. Mọi người cùng hẹn sẽ bắt tay nhau làm tiếp lần 3, lần 4... để giúp các đàn em...”, Huỳnh Sa chia sẻ thêm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận