29/10/2004 23:57 GMT+7

Ngày chủ nhật bay bổng với đôi tay

BÍCH DẬU
BÍCH DẬU

TT - “Dây đeo tay này xinh ghê, sợi dây chuyền này trông cũng mốt lắm...”, mấy cô bạn trẻ vừa xỏ hột vào sợi dây vừa tự khen sản phẩm của mình lẫn của bạn bè... trong một góc “đắt” nhất của sân chơi Vui cùng mỹ thuật Nhà văn hóa Thanh niên mỗi sáng chủ nhật.

m3H37UFZ.jpgPhóng to
Các bạn trẻ đang tô tượng - Ảnh: Lê Hòa
TT - “Dây đeo tay này xinh ghê, sợi dây chuyền này trông cũng mốt lắm...”, mấy cô bạn trẻ vừa xỏ hột vào sợi dây vừa tự khen sản phẩm của mình lẫn của bạn bè... trong một góc “đắt” nhất của sân chơi Vui cùng mỹ thuật Nhà văn hóa Thanh niên mỗi sáng chủ nhật.

Đó là những buổi sáng đông vui đến vài trăm bạn trẻ với yêu cầu duy nhất: yêu thích hội họa. Thế là nhào vô ghép tranh tiếp sức (vừa ghép tranh, vừa nhảy bao bố, vượt chướng ngại), vẽ tranh theo nhạc, nặn tượng đất sét, tô tượng, ngẫu hứng biến hóa từ giấy...

Trò chơi luôn hút khách là làm trang sức: người chơi được phát sẵn các vật liệu cần thiết và được hướng dẫn làm những món trang sức như vòng đeo tay, dây đeo cổ... Làm xong thoải mái mang về xài.

Hiện nay, mỗi tháng sân chơi lại tái ngộ với mọi người và đổi mới liên tục những trò chơi cho không bị nhàm chán”, anh Huỳnh Văn Hạnh - người tổ chức chính của sân chơi, cho biết.

Địa điểm sân chơi là tiền sảnh, đôi lúc tràn ra hành lang trước hội trường 1 NVH Thanh niên vì đông khách. “Tụi mình thích đến với sân chơi lắm, vì có nơi để trổ tài khéo tay mà...”, một nhóm bạn gái tươi cười cho biết.

Một ngày chủ nhật dành cho khéo tay cùng với cọ, giấy, màu nước và hột bẹt, dây thừng... quả cũng thú vị.

BÍCH DẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất