27/04/2022 08:33 GMT+7

Ngạo nghễ như Benzema

HOÀI VINH
HOÀI VINH

TTO - Dù thua Man City 3-4 ở lượt đi bán kết Champions League nhưng Real Madrid vẫn có thể ngạo nghễ rời sân Etihad (sân nhà của Man City) với tư cách một "nhà vua".

Ngạo nghễ như Benzema - Ảnh 1.

Sự ngạo nghễ của Benzema sau khi ghi bàn vào lưới Man City - Ảnh: REUTERS

Khi để Man City dẫn trước 2-0 chỉ sau 11 phút bóng lăn, các đội bóng chỉ có một kết cục thê thảm là bị nghiền nát. Nhưng nếu Real Madrid cũng chịu chung số phận đó, họ đâu phải là "nhà vua" của Champions League với 13 chức vô địch.

Sau khi dẫn 2-0, Man City cố gắng ghi thêm bàn thắng để "nhấn chìm" Real Madrid tại Etihad. Sau bàn thắng thứ ba cũng vậy. Và sau bàn thắng thứ tư, mong muốn đó càng trở nên cháy bỏng. Nhưng tất cả đều không thành công.

Điều đó xuất phát từ hai nguyên nhân: Man City đánh mất sự sắc sảo, không còn duy trì được độ chính xác và Real Madrid quá bản lĩnh.

Đó là vấn đề của thầy trò HLV Pep Guardiola trong vài mùa giải đã qua ở Champions League. Họ không thể kết liễu đối thủ dù nắm quyền kiểm soát bóng và sở hữu nhiều cơ hội. Hệ quả là Man City phải trả giá quá đắt từ mùa này sang mùa khác qua việc lỡ hẹn với chức vô địch Champions League.

Trái ngược với Man City, Real Madrid quá lạnh lùng. Sau những lần thoát thua, họ mạnh mẽ hơn. Càng khó khăn, bản lĩnh của đội bóng hoàng gia càng chói sáng. Cái cách Karim Benzema đệm bóng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Real Madrid quá sắc lạnh.

Pha bỏ bóng khôn ngoan để vượt qua cầu thủ lão làng Fernandinho trước khi ghi bàn rút ngắn tỉ số 2-3 của Vinicius thể hiện sự già dặn so với tuổi 21 của anh. Và nếu không chơi bóng trong màu áo Real Madrid, xung quanh những đàn anh đẳng cấp thế giới, hít thở thứ DNA Champions League hằng ngày, Vinicius khó lòng có được sự xuất sắc đó.

Ngạo nghễ như Benzema - Ảnh 2.

Mahrez có lý do tiếc nuối khi không thể ghi bàn vào lưới Real Madrid - Ảnh: REUTERS

Nhưng tất cả phải quỳ xuống trước "khoảnh khắc nhà vua" thực sự: Benzema thực hiện cú đá panenka ở phút 82 rồi ăn mừng bằng cách dang hai tay ra, từ từ nở một nụ cười vừa ngạo nghễ, vừa thách thức, vừa mãn nguyện.

Chỉ có như vậy thì không thể gọi là "khoảnh khắc nhà vua" được, ý nghĩa của cú panenka đó lớn hơn nhiều. Trong bầu không khí căng thẳng như thắt lại, bóp nghẹt hô hấp của tất cả các cầu thủ đội khách trên sân Etihad, Benzema thực hiện quả panenka thành công và đã giải tỏa tất cả.

Anh kéo tinh thần các cầu thủ Real Madrid đang bấn loạn sau bàn thua thứ tư trở lại. Anh nhắc cho Man City, các CĐV của họ và các CĐV trung lập, ai mới thực sự là "nhà vua" của Champions League.

Cú sút panenka của Benzema đánh sập sự hưng phấn đang lên của các cầu thủ Man City, gián tiếp giúp Real Madrid đứng vững ở những phút cuối và không bị thua thêm.

Man City đã thắng Real Madrid ở lượt đi nhưng họ đã để đối thủ rời khỏi "hang ổ" với chỉ cách biệt 1 bàn thua. Lượt về tại Bernabeu, Man City sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Và nếu không thể kết liễu đối thủ như hôm nay, chẳng có gì chắc chắn đoàn quân của HLV Guardiola sẽ vào chung kết.

Man City đánh bại Real Madrid trong trận cầu có 7 bàn thắng Man City đánh bại Real Madrid trong trận cầu có 7 bàn thắng

TTO - Rạng sáng 27-4, chủ nhà Man City đã đánh bại Real Madrid 4-3 trong trận cầu đầy kịch tính tại lượt đi bán kết Champions League 2021-2022.

HOÀI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên