13/04/2022 04:42 GMT+7

Real Madrid gạch tên Chelsea sau 120 phút nghẹt thở, nhờ 'công thần' Benzema

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Rạng sáng 13-4, Real Madrid đã để thua Chelsea 2-3 trong 120 phút ở trận lượt về tứ kết Champions League trên sân nhà. Tuy nhiên, tỉ số này vẫn giúp Real Madrid giành vé vào bán kết với tổng tỉ số 5-4 sau hai lượt trận.

Real Madrid gạch tên Chelsea sau 120 phút nghẹt thở, nhờ công thần Benzema - Ảnh 1.

Niềm vui của Real Madrid sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea - Ảnh: REUTERS.

Tất cả những gì hay nhất của bóng đá, của Champions League đều xuất hiện ở trận lượt về giữa Real Madrid và Chelsea. Các CĐV chờ đợi cuộc lội ngược dòng từ Chelsea và điều đó đã xảy ra. Họ chờ bản lĩnh của Real Madrid khi bị đẩy vào thế ngặt nghèo, và bản lĩnh đó đã trỗi dậy mạnh mẽ.

Phút 15, Mason Mount dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm, đánh bại thủ môn Thibaut Courtois, ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea. Đến phút 55, Antonio Rudiger đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea. Và đại diện bóng đá Anh tiến gần đến cuộc lội ngược dòng ở phút 75 nhờ bàn thắng của Timo Werner.

Real Madrid gạch tên Chelsea sau 120 phút nghẹt thở, nhờ công thần Benzema - Ảnh 2.

Rudiger ăn mừng bàn thắng vào lưới Real Madrid - Ảnh: REUTERS

Dẫn Real Madrid 3-0 sau 75 phút thi đấu ở trận lượt về, và tạm có tổng tỉ số thắng 4-3 là kết quả mỹ mãn với các CĐV Chelsea. Tuy nhiên, nếu Real Madrid dễ dàng bị đánh bại như vậy thì đã không phải là đội nhiều lần nhất vô địch Champions League. 

Trong tình thế khó khăn nhất, bản lĩnh và kinh nghiệm đã giúp Real Madrid tạo ra khác biệt.

Phút 80, tiền vệ Luka Modric tung cú vẩy má ngoài ở trình độ thượng thừa loại bỏ hết hàng thủ Chelsea cho Rodrygo băng vào dứt điểm tung lưới Chelsea, rút ngắn tỉ số xuống 1-3. Một bàn thắng quá ma mị và các CĐV chỉ còn biết trầm trồ thán phục. 

Những phút còn lại của trận đấu, Chelsea dồn lên quyết tâm tìm bàn thắng kết liễu trận đấu. Đội bóng thành London tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút của họ không thể tận dụng thành công. Trong đó, đáng tiếc nhất là cơ hội bị bỏ lỡ của Christian Pulisic ở phút 90+4.

Real Madrid gạch tên Chelsea sau 120 phút nghẹt thở, nhờ công thần Benzema - Ảnh 3.

Benzema tiếp tục sắm vai người hùng khi ghi bàn giúp Real Madrid vào bán kết - Ảnh: REUTERS

Tỉ số 1-3 ở trận lượt về nghiêng về Chelsea, đưa 2 đội vào hiệp phụ bởi tổng tỉ số chung cuộc lúc này là 4-4. 

Sáu phút sau khi hiệp phụ thứ nhất bắt đầu, sân Bernabeu như nổ tung khi Karim Benzema đánh đầu tung lưới Chelsea (cần nhớ ở trận lượt đi anh từng có 2 bàn thắng bằng đầu) rút ngắn tỉ số trận lượt về xuống 2-3. 

Công lớn trong bàn thắng này thuộc về Vinicius khi anh có pha xuống biên và tạt bóng cực kỳ chuẩn xác. Cộng hưởng với đó là pha trượt chân của trung vệ Antonio Rudiger - người chơi rất hay kể từ đầu trận.

Real Madrid gạch tên Chelsea sau 120 phút nghẹt thở, nhờ công thần Benzema - Ảnh 4.

Sự thất vọng của các cầu thủ Chelsea sau khi bị loại khỏi Champions League - Ảnh: REUTERS

Tổng tỉ số lúc này là 5-4 nghiêng về Real Madrid. Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của Chelsea. Và họ đã có thêm các cơ hội để ghi bàn nhưng không tận dụng được, trong đó có cú sút đi chệch cột dọc trong thế trống trải của Jorginho ở phút 119.

Vượt qua Chelsea với tổng tỉ số 5-4 sau hai lượt trận, Real Madrid góp mặt ở bán kết. Đối thủ đang chờ họ ở vòng đấu tiếp theo là Man City hoặc Atletico Madrid.

HLV Ancelotti: HLV Ancelotti: 'Tôi vui vì Real phụ thuộc vào Benzema'

TTO - HLV của Real Madrid Carlo Ancelotti thừa nhận việc đội bóng đang phụ thuộc nhiều vào Karim Benzema. Dù vậy, mọi thứ với ông vẫn đang rất trơn tru.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên