31/05/2014 02:18 GMT+7

Ngang ngược

BÚT BI
BÚT BI

TT - Dạo này nghe nói nhiều về ngang ngược, tui bỗng nhớ câu chuyện lão hàng xóm. Lão này chuyên tật lén dắt chó sang nhà người khác “ị” một bãi.

Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt NamCử tri bất bình trước hành động ngang ngược của Trung QuốcLàm cho thế giới hiểu Trung Quốc ngang ngược

Bị phát hiện, bà con góp ý, lão trả lời tỉnh bơ: lề đường là nơi công cộng, vả lại con chó tự ị bậy, không thể cột trách nhiệm người nuôi. Bà con lắc đầu: ăn nói đúng là ngang ngược!

- Xóm tui lại có một tay chuyên mở loa nhạc hết cỡ rồi lại cất giọng ca ông ổng vào đúng giờ bà con cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi. Góp ý, cha này mặt nhơn nhơn: tại cái dàn máy loại xịn nên âm thanh nó to vậy, biết làm sao!? Rồi còn cười tỉnh queo: Tha hồ nghe không mất tiền, còn phiền trách gì!? Kiểu ngang ngược đó, chịu nổi không?

- Nhưng xem ra hai kiểu ngang ngược trên chỉ là cấp xóm thôi, ông ơi! Câu chuyện ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế của kẻ đem cái giàn khoan to đùng với tàu thuyền hùng hậu sang đặt ở vùng biển của ta mới đúng là ngang ngược cấp... trái đất (nếu có người sao Hỏa thì chắc họ cũng sẽ nâng lên hạng “liên hành tinh”). Biển nhà người ta lại ngang ngược nói của mình. Lấy tàu lớn, tàu đông đâm chìm tàu cá ngư dân không tấc sắt lại ngang ngược la làng đổi trắng thay đen. Làm chuyện sai quấy, bất chấp luật lệ quốc tế, vẫn lớn giọng tuyên bố ngang ngược.

- Cái đó thế giới gọi là ngang ngược bá quyền!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất