Vụ gieo sạ đã trễ gần mười ngày nhưng nông dân phải chịu cảnh bó gối bỏ không đất vì hạn hán.
Phóng to |
Ông Nguyễn Văn Tài (người phía trước) ở xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam cùng người của làng mình xúc cát đắp đập ngăn sông Vĩnh Điện để ngăn mặn xâm nhập |
Ruộng đồng khô khốc, nứt toạc không thể gieo trồng. Nhiều nông dân phải chuyển diện tích đất trồng lúa sang trồng rau để mong có cái ăn, cái mặc. Vậy nhưng, đất đai cằn cỗi lại thiếu nước tưới khiến rau quả khô héo ngay trên thân cây.
Đứng trước tình trạng hạn hán, nhiễm mặn kinh hoàng này, lần đầu tiên trong lịch sử, tỉnh Quảng Nam đã phải chi 1,7 tỉ đồng để xây một con đập chắn ngang sông Vĩnh Điện (huyện Điện Bàn) để ngăn mặn từ phía Đà Nẵng xâm nhập. Suốt một tuần qua, hàng chục người dân, máy móc, ghe thuyền hùng hục ngăn sông chống mặn để có nước ngọt cứu những cánh đồng khô cháy.
Phóng to |
Hút cát sông để đắp đập ngăn mặn |
Phóng to |
Nông dân bắt được một con cá nước mặn theo dòng nước vào tận đê trên sông Vĩnh Điện |
Phóng to |
Bà Huỳnh Thị Ba, người dân Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, đón dòng nước ngọt từ sông Vĩnh Điện vào thửa ruộng để làm vụ mùa mới |
Phóng to |
Người dân mót từng vũng nước để tưới cánh đồng trước khi nước về |
Phóng to |
Từng gánh nước không đủ làm mát đất trước cái hạn quay quắt tại Quảng Nam |
Phóng to |
Kéo thuyền cát cập bờ đê để chuyển cát lên đắp đập |
Phóng to |
Neo thuyền cát sát bờ đê để chuẩn bị cho việc xúc cát vào bao tải đắp đê sông Vĩnh Điện |
Phóng to |
Chiều 8-6, những dòng nước ngọt đầu tiên từ công trình ngăn mặn này đã chảy vào cánh đồng Điện Ngọc |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận