- Tiêu xài vung tay quá mức chứ gì! Ráng chịu đi, than thở làm chi!
- Nặng lời thế, tội nghiệp bạn hiền lắm. Cuối năm đám cưới dồn dập, toàn chỗ thân tình, đâu thể né. Lại thêm phải trang bị đột xuất mấy cái bình chữa cháy mini...
- Ủa, sao tự dưng đi mua bình chữa cháy?
- Thì vừa rồi rộ lên nhiều vụ xe máy bỗng dưng phát cháy. Báo chí đăng rần rần, ngày nào cũng có. Đọc thấy ớn quá chừng, chưa biết tính sao thì nghe có nơi bán bình chữa cháy mini có thể gắn theo xe phòng khi hữu sự. Nghĩ cũng có lý, liền bàn với vợ thôi thì bóp bụng...
- À ra thế! Vậy xem ra ông bạn còn phải ráng bóp bụng thêm chút nữa... Tui lại mới nghe có tiệm sửa xe tung ra dịch vụ mới: chống cháy cho xe máy. Họ quảng cáo là sẽ “khắc phục tình trạng xe tự động cháy” và còn bảo đảm đền xe nếu sau đó xe... lỡ cháy. Thiệt đúng là nhạy bén thị trường, nắm ngay cơ hội người tiêu dùng đang hoang mang lo âu trước nhiều vụ xe máy bỗng dưng phát cháy.
- Họ nhạy bén tìm ra cơ hội mần ăn, còn tui thì thêm nỗi lo vì ngân sách gia đình đã rách nay lại thủng thêm. Chà, nghĩ lại mới hay mình cứ bị phải “đột xuất” mất tiền hoài. Mới tháng trước, trời mưa nước ngập phải sắm mấy đôi ủng cao su lội nước, rồi thêm tiền cho dịch vụ chùi bugi. Chưa kể tiền sắm chất tẩy rửa phòng bệnh tay chân miệng. Chưa kể... chưa kể... ngân sách cứ thế như tấm áo rách nhiều mảnh vá mà vẫn... tiếp tục rách!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận