
Nhiều người mất chó, mèo khổ sở tìm “con” trong từng chiếc lồng sắt ở khu “chợ chó” Lê Hồng Phong nổi tiếng nhất TP.HCM - Ảnh: YẾN TRINH
Từ việc đăng tin lên mạng xã hội, dán tờ rơi khắp nơi, treo thưởng cao, dò hỏi từng tiệm chó mèo đến cả việc lân la tới các lò mổ - hành trình tìm lại "người bạn nhỏ" cần rất nhiều hy vọng, nhưng cũng đầy nước mắt và rủi ro. Có khi chưa tìm được thú cưng, "chính chủ" đã bị lừa tiền hoặc rơi vào bẫy hét giá khi muốn chuộc lại chó mèo yêu thương của mình.
Muốn tìm lại thú cưng phải chuyển trước tiền xăng
Tại một tiệm buôn bán chó mèo trên đường Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài, TP.HCM), chúng tôi gặp ba người đàn ông trung niên đang ngồi trò chuyện, xung quanh là các lồng sắt nhốt những giống chó mèo quen thuộc như poodle, pug, chihuahua, mèo Anh lông ngắn và lông dài…
Đa phần các con vật đều đã ở độ tuổi trưởng thành, bộ lông từng được chăm chút kỹ lưỡng giờ đây lem luốc, ám mùi. Những người bạn bốn chân với ánh mắt buồn bã, mệt mỏi như đang cầu cứu mỗi khi có ai đó bước đến.
Khi nghe chúng tôi nói muốn tìm lại chú chó poodle vừa bị lạc mất hôm qua, H.P. (chủ tiệm) nhanh chóng bước ra tiếp chuyện. Tỏ vẻ dày dạn kinh nghiệm, người đàn ông này hỏi kỹ hình ảnh, màu lông, cân nặng, đặc điểm nhận dạng và cả địa điểm chính xác lạc mất chó. Ngay lập tức, H.P. nói sẽ cử "đệ tử" lo liệu, nếu tìm được chó sẽ báo giá chuộc sau. "Tầm vài triệu thôi" - H.P. nói.
Liên tục thúc giục chúng tôi chuyển trước tiền xăng "bao nhiêu cũng được", người đàn ông này tự tin rằng chỉ có cách này mới mong còn 50 - 50 (tức 50%) hy vọng. "Đừng có đăng lên mạng, em lấy số điện thoại anh đi, nhưng em phải gửi tiền xăng trước cho người của anh chạy đi kiếm" - H.P. nhắc đi nhắc lại.
Ngay lúc đó, một thanh niên hớt hải tấp xe vào lề tiến đến gặp H.P. nhưng không phải để mua chó mà để… báo mất chó. Anh này kể rằng chú chó phốc sóc màu muối tiêu mà mình đã nuôi hơn hai năm nay vừa chạy lạc mất từ sân nhà.
Giao dịch quen thuộc nhanh chóng diễn ra, anh thanh niên mở điện thoại để H.P. xem qua mặt mũi chú chó cần tìm rồi nhanh chóng chuyển mấy trăm ngàn tiền xăng cho người đàn ông này mà không hề do dự hay đặt câu hỏi.
Cùng thời điểm đó, một người đàn ông đứng tuổi trong trang phục của một hãng xe ôm công nghệ một tay lái xe, một tay ôm chú chó lai poodle màu đen đến bán. H.P. nhìn qua rồi lắc đầu từ chối, nói chó không thuần chủng nên không thu mua.
Khi chúng tôi hỏi thẳng liệu những con chó ở đây có phải được mua lại từ những người "bắt của người ta" không, H.P. ban đầu đang niềm nở lập tức thay đổi sắc mặt trả lời cụt lủn: "Ai biết gì đâu".
Cũng trên con đường này, một chủ tiệm chó mèo khác chia sẻ rằng hiện nay việc tìm chuộc chó mèo thất lạc đã không còn dễ như trước vì những người làm "nghề" này vừa qua đã bị cơ quan chức năng rà soát, xử lý. "Giờ người ta toàn lấy hàng từ mối riêng thôi, không dám thu mua chó không rõ nguồn gốc để tránh rắc rối" - ông nói.

Thông tin tìm chó mèo trên các trang mạng
Hét giá khi khổ chủ đi tìm
Chị Phạm Quỳnh (49 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cho biết vừa rồi nhà chị bị mất chú chó poodle nâu 4 tháng tuổi có tên là Bo. Bé Bo là một trong ba chú chó chị nuôi từ nhỏ, chẳng may khi mở rào chắn cửa đi đổ rác, Bo chạy ra ngoài rồi lạc mất.
Dù đã xem lại camera và lục tung khắp con hẻm cùng khu vực lân cận nhưng không thấy Bo đâu, chị Quỳnh hỏi han hàng xóm thì được biết có hai người phụ nữ đã bế Bo đi mất. Hay tin, con gái chị là Sim (20 tuổi) khóc tức tưởi.
"Bo là con của chó nhà tôi phối giống với chó hàng xóm. Mới vài ngày tuổi, Sim đã đem về nuôi, tự tay đút sữa cho ăn từ lúc còn nhỏ xíu. Bo quấn người và rất hiền lành" - chị Quỳnh kể lại.
Sau nhiều ngày vô vọng, chị đăng thông tin lên nhóm tổ dân phố để nhờ cộng đồng hỗ trợ. Quá sốt ruột, Sim nằng nặc đòi mẹ chở lên "chợ chó" trên đường Lê Hồng Phong để tìm. "Tôi thấy con mình thương chó quá nên chở đi xem thử.
Hai mẹ con dừng đại tại một cửa tiệm có nhiều chuồng chó. Không ngờ Bo đang bị nhốt ngay đó. Thấy chúng tôi nó nhảy cẫng lên, vẫy đuôi mừng rỡ như muốn chảy nước mắt" - chị nghẹn ngào nhớ lại.
Nhận ra Bo trong chuồng sắt, chị Quỳnh khẳng định đây là chó nhà mình bị bắt mất, chủ tiệm dửng dưng hét giá chuộc chó là 6 triệu đồng. Chị Quỳnh thương lượng hạ giá xuống còn 1-2 triệu đồng vì hoàn cảnh khó khăn, nhưng chủ tiệm thẳng thừng: "Không lấy thì thôi".
Hôm sau hai mẹ con chị Quỳnh quay lại, tiếp tục năn nỉ nhưng vẫn không "xi nhê', cho đến khi chị "dọa" sẽ trình báo cơ quan chức năng thì chủ tiệm mới đồng ý để chị chuộc lại Bo với giá 3 triệu, miệng nói "lỗ 1 triệu rồi". Tính ra, phải ba lần đi lại, vừa năn nỉ vừa "đấu lý", chị Quỳnh mới chuộc được chú chó cưng.
Bế chú chó cưng bé xíu về nhà, mẹ con chị mừng đến muốn khóc mà hình như chú chó cũng chảy nước mắt.

Chủ một tiệm chó mèo trên đường Lê Hồng Phong (TP.HCM) đang “giao dịch” với người mất chó - Ảnh: TRÚC QUYÊN
Đừng để tình thương bị lợi dụng
Mỗi ngày trên các hội nhóm mạng xã hội như Facebook, Zalo có hàng trăm bài đăng tìm chó mèo lạc. Chủ vật nuôi chia sẻ hình ảnh và đặc điểm nhận dạng, treo thưởng, mong mỏi từng manh mối nhỏ để đưa người bạn bốn chân thân thiết trở về.
Tuy nhiên, chính sự nôn nóng, lo lắng ấy lại trở thành cơ hội tốt cho kẻ xấu trục lợi. Nhiều người tự xưng "thấy chó", "giữ giúp", rồi yêu cầu chuyển tiền xăng xe, tiền giữ hộ hoặc thẳng thừng ra giá chuộc. Từ đó, không ít trường hợp mất tiền nhưng chưa tìm được thú cưng đã bị chặn liên lạc.
Chị Ngọc Na - chủ một tiệm cà phê trên đường Trường Sa (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), từng chuộc lại được chú chó poodle đen của mình với giá 2,6 triệu - chia sẻ kinh nghiệm: "Cần phải bình tĩnh, tốt nhất là nhờ người quen giả vờ hỏi mua lại với tư cách người lạ để tránh bị hét giá. Chứ nếu chủ chó trực tiếp đến, người ta biết mình đang nóng lòng thì sẽ đòi giá rất cao".

Chú chó Bo mà chị Phạm Quỳnh đã chuộc về cho con gái - Ảnh: GIA HÂN
Nỗi nhớ nhung "người bạn già bốn chân"
Bốn năm trôi qua kể từ ngày bà D. Lệ (69 tuổi, ngụ phường An Lạc, TP.HCM) bị mất Mi Nô (giống chihuahua lai Nhật) nhưng nỗi buồn đó vẫn chưa nguôi. Bà cho biết khi Mi Nô đang nằm chơi trước cửa thì bị bắt mất.
Đó là chú chó già, ăn uống kém nên bà phải đút ăn và chăm sóc kỹ lưỡng. Bà bỏ công sức dán giấy tìm chó lạc, đi tận chợ chó Lê Hồng Phong tìm chuộc nhưng không thấy.
Một thời gian sau, khi đi mua thức ăn ở một quán cách nhà hơn 100m, bà nhìn thấy Mi Nô ở phía sau quán. Bất ngờ nên bà không suy nghĩ được gì, qua vài ngày sau bà mới sực nhớ rằng trước giờ quán đó đâu có nuôi chó, đó chính xác là chó nhà mình.
Bà ra quán đề nghị chuộc lại với giá cao, nhưng bên kia không chịu và phủ nhận, nói đó là chó của khách để lại. Sau đó, chú chó bị đem đi nơi khác và bà không còn nhìn thấy nữa.
Rất lâu sau, tấm bảng tìm chó lạc với nội dung "Chó khó nuôi và bị nhiều bệnh, nếu người nuôi không biết cách sẽ rất khó nuôi" mới được bà buồn bã gỡ xuống.
"Tôi bị bệnh khớp với đủ thứ bệnh tuổi già. 8 năm trời có Mi Nô hủ hỉ, không có nó thấy buồn lắm. Từ đó tôi cũng không nuôi thêm chó nữa vì mình lớn tuổi sợ không chăm sóc tốt cho tụi nó hoặc sợ tụi nó lại bị bắt mất" - bà khóc kể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận