23/05/2019 13:53 GMT+7

'Ngán' con đông, mẹ 29 tuổi bỏ con mới sinh ven quốc lộ

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - 'Vỡ kế hoạch' và ngán cảnh đông con nên sau khi sinh con trai thứ 5 được 3 ngày, bà mẹ 29 tuổi ở An Giang đã bỏ rơi con ven quốc lộ 91.

Ngán con đông, mẹ 29 tuổi bỏ con mới sinh ven quốc lộ - Ảnh 1.

Các nhân viên Trạm y tế xã Mỹ Phú chăm sóc bé trai - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 23-5, ông Võ Hiếu Hậu - bí thư, chủ tịch UBND xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, An Giang - cho biết sáng 17-5, nhiều người dân khu vực chợ Ba Tiệm, xã Mỹ Phú phát hiện một bé trai sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ ven quốc lộ 91 đối diện chợ.

Sau khi người dân trình báo, công an xã đã đến đưa bé về chăm sóc tại Trạm y tế xã Mỹ Phú và báo cáo lên huyện.

Đến ngày 18-5, Nguyễn Thị Thanh T., 29 tuổi, đến Công an xã nhận lại con nhưng công an và chính quyền địa phương chưa xác minh địa điểm sinh nên chưa bàn giao.

Đến 11h ngày 23-5, gia đình bé đã hoàn tất thủ tục nhận lại con và được lãnh đạo Trạm y tế xã Mỹ Phú trao bé về gia đình.

Lãnh đạo trạm y tế cho biết qua thăm khám sức khỏe bé vẫn tốt. Bé rất kháu khỉnh, ước khi sinh bé nặng 3,2kg.

Theo Nguyễn Văn Đ. (33 tuổi, chồng T.), họ đã có với nhau 4 con. Đây là con thứ 5.

"Tôi đi sà lan chở hàng hóa suốt ngày nên cũng không hay vợ tôi có bầu và sinh con. Sau khi bỏ con, vợ tôi có kể nên tôi đã lên xã xin lại con. Vợ tôi nói sợ cảnh con đông, chăm sóc cực nên bỏ ven đường" - Đ. nói.

Đọc tin cháu bị bỏ rơi, bà ngoại bắt xe đi suốt đêm đón về Đọc tin cháu bị bỏ rơi, bà ngoại bắt xe đi suốt đêm đón về

TTO - Đọc thông tin hình ảnh bé trai bị bỏ rơi trong bệnh viện ở TP.HCM, gia đình vô cùng hoảng hốt bởi biết chắc đó là cháu mình.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên