07/04/2014 04:40 GMT+7

Ngâm mình mò ốc gạo

NGUYEN NAM PHUONG
NGUYEN NAM PHUONG

TT - Hằng năm tới mùa ốc gạo, kéo dài từ đầu tháng 3 đến hết tháng 6 dương lịch, những người dân sống dọc hai bờ sông Lại Giang (thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định) rủ nhau đi mò ốc gạo.

ujS70OGZ.jpg

Họ là những người lớn tuổi và phụ nữ không có nghề nghiệp ổn định. Ông Bình, 54 tuổi, nói: “Hằng ngày bắt đầu lội sông mò ốc từ 9g cho đến khi mặt trời lặn, mỗi người mò được khoảng 3kg ốc bán được hơn 100.000 đồng. Vì không có nghề nên phải đi mò từng con ốc gạo bán, về nhà là mỏi lưng, cảm lạnh, ngứa người vì ngâm mình dưới nước cả ngày”.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi do Sắc Ngọc Khang tài trợ tại http://nhipdoi.tuoitre.vn hoặc nhipdoiquaongkinh@tuoitre.com.vn

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Bé ơi ngủ điChờ nắng mớiBên cánh võngTrò chơi chống lạnhMáy cày trên vùng cao

NGUYEN NAM PHUONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên