
Sự dễ thương của capybara đang thu hút nhiều sự chú ý của du khách khi đến tham quan Trại rắn Đồng Tâm - Ảnh: TRẦN BẢO
Trại rắn Đồng Tâm (Trung tâm Nuôi trồng, Nghiên cứu, Chế biến dược liệu) trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9, tọa lạc ở xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.
Nơi đây từ lâu được biết đến là "ngôi nhà" của hàng trăm loài rắn với hàng chục nghìn cá thể. Không chỉ phục vụ nghiên cứu khoa học, trại còn là điểm tham quan sinh thái đặc biệt, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và du khách trong, ngoài nước.
Những ngày Tết Bính Ngọ năm 2026, Trại rắn Đồng Tâm đã khai trương dịch vụ cho du khách trải nghiệm khi tiếp xúc, cho ăn và chụp ảnh với loài chuột lang nước (capybara), gấu mèo, ngựa lùn Pony, mèo Anh. Ngoài ra trại rắn còn tổ chức show lấy nọc rắn, cho du khách chụp ảnh với rắn và trăn.
Tại đây du khách sẽ có dịp tiếp xúc được những khoảnh khắc cực xinh, vừa được ôm ấp, cho ăn, vừa lưu lại kỷ niệm cùng dàn "sao nhí" siêu cấp đáng yêu như capybara, gấu mèo, ngựa lùn.
Em Nguyễn Lê Nhất chia sẻ: "Mình rất yêu thích chú chuột capybara bởi tính cách thân thiện, nó mang lại cho mình cảm giác rất lành tính và thoải mái. Đặc biệt, capybara rất thông minh và có khả năng tương tác tốt".
Những chú capybara có ngoại hình mập mạp dễ thương, bộ lông mềm mại, đặc tính hiền lành, thân thiện, dễ mến và những biểu cảm rất đáng yêu.
Đây là loài được yêu mến và phong cho danh hiệu "bộ trưởng bộ ngoại giao" trong thế giới động vật, do capybara có khả năng giao tiếp rất tốt với mọi người và các loài vật xung quanh. Để có thể tận tay vuốt ve loài chuột hiền lành, dễ thương này, nhiều người chấp nhận đi nhiều lần với nhiều giờ liền.
Theo trung tá Đinh Thành An - phụ trách bộ phận hướng dẫn du lịch Trại rắn Đồng Tâm, năm nay trại rắn khai trương dịch vụ cho tiếp xúc, cho ăn và chụp ảnh với capybara, gấu mèo, mèo Anh, ngựa lùn Pony; tổ chức show lấy nọc rắn mỗi ngày 2 suất vào 10h và 15h, đồng thời cho du khách chụp ảnh với rắn không độc và trăn.

Đại úy Nguyễn Danh Hiếu, cán bộ Trại rắn Đồng Tâm, lấy nọc từ một con rắn độc - Ảnh: TRẦN BẢO

Du khách thích thú khi được trực tiếp "giao lưu" cùng cabybara - Ảnh: TRẦN BẢO

Một chú dê với khuôn mặt biểu cảm hờn dỗi ở trại rắn Đồng Tâm - Ảnh: TRẦN BẢO

Khoảnh khắc đáng yêu của 2 chú chồn Meerkat (còn gọi là cầy vằn) - Ảnh: TRẦN BẢO

Con hổ tại Trại rắn Đồng Tâm - Ảnh: TRẦN BẢO

Ba con capybara đang nằm dưới rơm khô để tìm chút ánh nắng và hơi ấm của mùa xuân - Ảnh: TRẦN BẢO

Đây là vương quốc rắn độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh: TRẦN BẢO

Thiên nga đen đang được nuôi ở Trại rắn Đồng Tâm - Ảnh: TRẦN BẢO

Một bé gái thích thú khi được trực tiếp "giao lưu" cùng mèo Anh - Ảnh: TRẦN BẢO

Du khách thích thú khi sờ vào ngựa lùn Pony - Ảnh: TRẦN BẢO

Rái cá cười sảng khoái khi được cho ăn - Ảnh: TRẦN BẢO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận