Sau trận đấu, Neymar nói: "Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy hai bàn thắng đều khá lạ. Trong bàn đầu tiên, đúng là tôi có ý định sút qua chân hậu vệ Croatia nhưng không định sút nhẹ như vậy. Nhưng quan trọng là tôi đã ghi được bàn thắng. Còn trong bàn thứ hai, làm sao tôi giữ được bình tĩnh trước chấm 11m? Tôi đã tập luyện rất nhiều và sút bóng thật mạnh. Thủ môn của Croatia đã khiến tôi hơi sợ (Pletikosa chạm được tay vào bóng) nhưng thật cám ơn, bóng vẫn đi vào lưới".
Neymar nói tiếp: "Đây là kịch bản đẹp nhất mà tôi hi vọng ở trận khai mạc. Chúng tôi muốn thắng và khởi đầu World Cup với hai bàn thắng khiến tôi rất hạnh phúc".
Trong khi đó, Hãng tin BBC dẫn lời Neymar: "Trận đấu đẹp hơn tôi nghĩ. Không gì có thể diễn tả được niềm vui của tôi khi lập được cú đúp ngay trong trận đầu tiên đá tại World Cup".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận