27/08/2015 09:31 GMT+7

​Nếu thằng ăn cướp là miểng chai

BÚT BI
BÚT BI

TT - Cướp... cướp... cướp... Một cô gái bị giật túi xách trên đường phố.

Nhiều chàng trai to con, khỏe mạnh đứng trơ mắt nhìn kẻ cướp ốm như một đứa nghiện đã uy hiếp cô gái để giật túi xách và chạy mất.

Bức xúc trước câu chuyện này, một nhóm nhà nghiên cứu về xã hội đã mời những thanh niên cường tráng nói trên tham gia một cuộc trả lời phỏng vấn. Câu hỏi đầu tiên được đưa ra: “Các bạn là thanh niên mà sao hèn thế?”.

Cả nhóm thanh niên tức giận, gầm lên: “Hèn là hèn thế nào?”.

Các nhà xã hội học vẫn bình tĩnh: “Không hèn chứ gọi là gì? Một cô gái thân cô thế cô bị một kẻ côn đồ giật túi xách ngay trước mặt một nhóm thanh niên khỏe mạnh, vậy mà tất cả đều thờ ơ. Như vậy không phải hèn là gì? Thử hỏi thanh niên các bạn có lòng dũng cảm không?”.

Các chàng trai bực mình đáp lại: “Ơ, lòng dũng cảm à, chúng tôi có thừa nhé!”.

“Thừa lòng dũng cảm sao không lao đến khóa tay kẻ cướp, giật túi xách lại cho cô gái rồi giải tên cướp đến đồn công an?”.

Các chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ủa, làm như thế là thể hiện lòng dũng cảm à?”.

Đám thanh niên này ở trên trời rớt xuống hay sao mà tỏ ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế này - các nhà nghiên cứu xã hội bày tỏ sự ngạc nhiên.

Đến đây thì các chàng trai nói lớn: “Nếu thằng ăn cướp là miểng chai xem, tụi tui đạp bẹp gí để thể hiện lòng dũng cảm rồi!”.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên