14/02/2009 11:36 GMT+7

Nếu như yêu...

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TT - Trẻ trung và nhẹ nhàng, vở kịch Nếu như yêu (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn Trần Minh Ngọc) đã trở thành một trong những vở hút khách trong những ngày đầu năm tại sân khấu 5B (TP.HCM). Với cái tên và thông điệp của mình, vở hiển nhiên được xếp lịch diễn trong Ngày lễ tình nhân 14-2.

85I87iDF.jpgPhóng to
Kim Hiền, Việt Anh và Mỹ Uyên trong vở Nếu như yêu - Ảnh: Thanh Phúc

Trong ngày 14-2, các sân khấu kịch đều xếp lịch diễn cho các vở có nội dung nhẹ nhàng, hóm hỉnh về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình: Kỹ nghệ lấy Tây, Chuyện chung cư (sân khấu Phú Nhuận), Người tình tuổi Sửu (Kịch Sài Gòn), Đùa với bóng (sân khấu Idecaf), Câu lạc bộ quý bà, Ba anh kua má em (sân khấu Nụ Cười Mới).

Đặc biệt, Nhà hát kịch TP.HCM sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng cho những đôi tình nhân và giảm 50% giá vé cho khán giả nữ vào xem Những chuyện tình tức cười 2.

Hai cô gái trẻ trung, xinh đẹp là bạn thân chung nhà trọ với nhau nhưng lại có cách nhìn khác nhau về cuộc sống. Nếu như Bích (Kim Hiền) luôn tận dụng nhan sắc của mình để săn đại gia hòng đổi đời thì Nhi (Mỹ Uyên) - vốn là một sinh viên mỹ thuật - lại luôn muốn tự vẽ cuộc đời của chính mình. Trớ trêu thay, “người ăn không hết kẻ lần không ra”, cả Nhi và Bích đều gặp được đại gia thứ thiệt nhưng mọi chuyện xảy ra lại trái ngược với dự định của cả hai.

Bích không thể dựa dẫm vào gã Việt kiều Kevin Trần (Việt Anh) bởi đại gia dù có lắm tiền nhiều của nhưng cũng dễ dàng nhìn thấu ý đồ của những cô gái thích ỷ lại như Bích. Còn Nhi tình cờ trở thành bạn nhậu, đồng nghiệp và thậm chí là người yêu giả của đại gia Quân (Thanh Hoàng) nhưng cô lại nhẹ nhõm coi đó như một trò đùa thú vị và không màng đến gia sản kếch sù của ông. Rồi những hiểu lầm xảy ra, niềm tin ra đi, sự thất vọng ở lại nhưng với lòng tự trọng và chân thành, tình yêu vẫn tìm về đúng chỗ của nó...

Những tình huống hài hước, dễ thương, lãng mạn và kịch tính được đan xen lồng ghép trong một câu chuyện nhẹ nhàng, giữa một không gian sân khấu nhỏ nhắn. Chuyện “kiều nữ và đại gia” vốn không mới nhưng lại được “nhìn lại” một cách tích cực hơn qua vở kịch này. Đại gia là những con người khôn khéo trên thương trường lẫn trong các mối quan hệ, đại gia cũng là những con người bình thường với những cung bậc khác nhau của tình yêu...

Qua cách dàn dựng gọn gàng của đạo diễn Trần Minh Ngọc, cô đào Mỹ Uyên duyên hơn với vai diễn ngộ nghĩnh và cá tính, Việt Anh một lần nữa khẳng định khả năng biến hóa và hút tâm lý khán giả của mình, diễn viên điện ảnh Kim Hiền và Quý Bình trở thành hai phát hiện mới đầy hứa hẹn cho sân khấu.

Và với Nếu như yêu, nhà hát 5B dường như “trẻ ra” và “sành điệu hơn” nhằm mở rộng đối tượng khán giả, nhất là khán giả trẻ thật sự yêu kịch - không cần xem tấu hài, không thích kịch nhảy tưng tưng, không khoái kịch ma và không ngại... leo bốn tầng lầu! Vì “nếu như yêu” thì...

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên