Phóng to |
| Thí sinh làm hồ sơ dự thi - Ảnh: Như Hùng |
Đến đầu tháng 8, Bộ Giáo dục - đào tạo sẽ công bố điểm sàn và các trường sẽ công bố điểm chuẩn theo ngành. Những thí sinh (TS) làm được bài, đủ điểm chuẩn sẽ đậu vào ngành của trường mình đăng ký dự thi, niềm vui sẽ đong đầy với bản thân, gia đình. Cánh cửa cuộc đời sẽ rộng mở hơn nếu TS đó biết cố gắng tiếp tục con đường học tập, lập thân lập nghiệp. Những TS không đủ điểm chuẩn nhưng đủ điểm sàn, sẽ tiếp tục làm hồ sơ đăng ký nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và cũng nóng lòng hi vọng chờ đợi ngày nhập học.
Đối với những TS không trúng tuyển, không đủ điểm sàn, không ít người sẽ có một tâm sự, một nỗi niềm riêng vì chịu áp lực từ bản thân, gia đình, bạn bè... Nếu những người thân của TS này không biết thông cảm, chia sẻ, TS không tự vượt qua hoàn cảnh sẽ có những điều khó lường, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, cuộc sống trong những ngày tiếp theo.
Hơn ai hết, thời gian này, các phụ huynh và TS đều phải hết sức bình tĩnh, bởi chúng ta biết rằng kỳ thi nào cũng sẽ có người đậu, người rớt. Đương nhiên trong kỳ thi ĐH, người rớt chắc chắn sẽ nhiều hơn người đậu. Và lẽ hiển nhiên, những học sinh khá giỏi cơ hội đậu ĐH cao hơn học sinh có học lực trung bình. Nói vậy, không phải học sinh trung bình không bao giờ đậu ĐH và học sinh khá giỏi không phải lúc nào cũng đậu ĐH. TS đậu ĐH phải kết hợp giữa sức học và một chút may mắn, cũng còn tùy theo trường, theo ngành học. Nếu như ta không may mắn lần này, nghĩa là không phải không còn cơ hội bước vào trường ĐH, vào đời. Chúng ta biết quyết tâm đặt niềm tin ôn thi chờ đợi, cánh cửa ĐH sẽ rộng mở đón chúng ta vào các năm sau. Bằng không, cánh cửa vào đời của chúng ta cũng sẽ được mở ở các trường CĐ, trung cấp chuyên nghiệp. Đường nào cũng tới đích nhưng chúng ta chấp nhận đi vòng vì đã thiếu một chút may mắn. Hơn nữa xã hội ngày càng phát triển, học tập là việc cả đời, hiểu được điều đó cộng với sự quyết tâm, nhất định chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống.
Kinh nghiệm nhiều năm qua cho thấy sau các kỳ thi có không ít TS khi biết mình không đỗ ĐH sinh ra buồn rầu chán nản, thậm chí sinh ra tiêu cực. Đây là một việc làm sai lầm, một tâm lý thiếu sáng suốt, ảnh hưởng đến bản thân, đến người thân có công nuôi dưỡng dạy dỗ ta. Thay vì có suy nghĩ tiêu cực, chúng ta biết cố gắng vươn lên khi gặp thất bại mới là con người có ý chí. Và thi rớt không có nghĩa là hết đường mà đây chỉ là bước khó khăn tạm thời, điều quan trọng hơn là khả năng bước qua lúc khó khăn trong cuộc sống.
Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận