![]() |
Julian (Kim Joo Hyuk) và Min (Moon Geun Young) trong phim |
Bộ phim Love me not (Hãy nói yêu em)* do Hàn Quốc sản xuất đưa người xem đến với một sắc thái khác của tình yêu.
Lời nói dối ngọt ngào
Julian (Kim Joo Hyuk đóng) là người rất đẹp trai, bảnh bao, chuyên đi lừa gạt tình ái của những phụ nữ giàu có nhưng nhẹ dạ cả tin. Bao nhiêu phụ nữ phải lòng Julian, còn anh chàng thì dửng dưng với quan niệm: "Tôi không cần tình yêu". Cho đến một ngày, Julian phải đối mặt với số tiền nợ gần 3 triệu đô la. Đang rối trí, Julian nhận được cuộc gọi lạ vào máy điện thoại của Ryu Jin - một đàn em của Julian vừa mất bởi tan nại bất ngờ - cho biết Jin vừa được thừa hưởng một gia tài kếch xù từ người cha vừa mất. Không còn đường nào khác, Julian quyết định mạo danh Jin...
Được gia đình Jin đón tiếp nồng nhiệt khi thấy Julian trưng ra nhiều chứng cớ chứng minh mình là Jin thật thì Min (Moon Geun Young) - cô em gái bị mù của Jin đón nhận Julian với một thái độ hờ hững. Điều này làm Julian lo sốt vó bởi để có được tài sản, Julian phải có được chữ ký chấp nhận chia gia tài của Min...
Hạn giao tiền đã gần kề nhưng Min vẫn khép kín với quan điểm "Tôi không cần tình yêu của ai" trong khi Julian như sống trên lửa. Anh cố tiếp cận cô, và chính trong những tháng ngày ấy Julian nhận ra trái tim mình đang lạc nhịp. Còn Min, biết Julian không phải là anh trai, biết Julian nói dối mình nhưng cô vẫn muốn anh ở bên cô...
Liệu lời nói yêu thương Min mong chờ từ Julian có trở thành hiện thực khi nhiều bất ngờ phũ phàng đến với cô và cả Julian ngay khi cả hai vừa nhận ra: Cuộc sống không thể thiếu tình yêu...
Một Moon Geun Young khác
Được làm lại từ bộ phim truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản Forget love do dàn diễn viên nổi tiếng Watabe Atsuro và Hirosue Ryoko đóng, hai diễn viên trẻ Moon Geun Young và Kim Joo-hyuk cũng khá bị áp lực khi báo chí săm soi: "Liệu có tạo được nét riêng cho Love me not "made in" Hàn Quốc?".
Và câu trả lời đã được đáp trả bằng sự hóa thân tuyệt vời của Kim Joo-hyuk trong vai Julian - chàng trai bao chảnh chọe từ giọng nói, dáng đi, vẻ ngoài hào nhoáng, tính cách tỏ vẻ bất cần nhưng là một trái tim khao khát yêu thương cháy bỏng.
![]() |
Moon Geun Young |
Tuy nhiên, ngoài những hình ảnh rất đẹp như thành phố ngập tràn trong tuyết trắng xóa, cánh đồng trà bạt ngàn xanh thẳm, diễn xuất của hai diễn viên chính khó có thể chê, nhưng Hãy nói yêu em vẫn còn khá nhiều chi tiết chưa thật sự thuyết phục, nội dung phim vẫn chưa đẩy người xem lắng cùng sự cảm nhận của hai nhân vật về sự thay đổi trong tình cảm của họ...
(*) Khởi chiếu ở TP.HCM từ ngày 15-6-2007.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận