Phóng to |
|
Các người mẫu nhí trên lưng trâu |
Ai bảo chăn trâu là khổ?
Khi bước chân đến mảnh đất "du lịch" với những cây tre, ruộng lúa, cánh cò... và điều đặc biệt là sự góp mặt của những "người mẫu" nhí, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi lượng khách ở đây lại nhiều hơn cả các điểm du lịch khác. Bạn chỉ cần đứng lại chưa đầy 10 phút đã thấy hàng chục chiếc xe du lịch bị cuốn hút bởi những đứa trẻ chăn trâu làm du lịch.
Chiếc xe vừa chậm chậm dừng lại, các cậu nhóc nhanh nhạy lấy chân đập mạnh vào hai bên hông con trâu để tiến nhanh tới đoàn du lịch, bắt đầu thực hiện những thao tác như một người mẫu được huấn luyện. Ngay lập tức những du khách nước ngoài lấy máy ảnh bấm lia lịa.
Em Nguyễn Văn Tùng đã có kinh nghiệm làm mẫu lâu năm ở đây, tự tin nói: "Em làm nghề này được 5 năm rồi, giờ mọi tư thế biểu diễn em đều thuộc như lòng bàn tay. Ngay cả các thủ thuật để làm hài lòng du khách em cũng nghiên cứu kỹ. Bởi vậy du khách nơi nào cũng dừng chân xem bọn em biểu diễn".
Mỗi ngày một buổi đi học, còn một buổi Văn Tùng cùng các bạn trong làng đi làm mẫu. Lúc có đoàn xe nào ghé qua, Tùng luôn là người đầu tiên thể hiện những động tác chiêu dụ du khách. "Cái đầu tiên mình muốn thu hút được khách đó là trang phục. Phải có một chiếc nón cời, một quyển sách mang bên người, hết tư thế này mình lại chuyển qua tư thế khác... - Tùng kể như một người rành tiếp thị - Động tác chào phải thực hiện trên lưng trâu mới ấn tượng, nhiều người có khi chạy qua thấy mình hay hay là họ liền quay lại để chụp ảnh...".
Mỗi lần những chiếc xe dừng bánh là những đứa trẻ thả sức phô diễn tài năng, bằng những nụ cười và luôn miệng
"Hello... Hello...". Những du khách Tây vui vẻ đáp lại bằng những nụ cười thân thiện và giơ tay vẫy chào.
Để có được những màn trình diễn nghệ thuật trên lưng trâu, các em phải thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu những gì du khách thích ở những chú trâu và trẻ em Việt Nam. "Trâu ở đây bọn em thường tắm rửa sạch ngày một lần, rồi chải chuốt cho nó mượt mà để du khách cảm thấy vừa lòng. Vì thế có du khách đến làng em dừng lại nửa ngày, để cùng bọn em dẫn trâu đi đến lũy tre làng làm mẫu cho họ chụp ảnh...".
Ông G.Johnson, du khách đến từ nước Anh, người đã có nhiều kỷ niệm với vùng quê Việt Nam, nói: "Tôi đến Việt Nam lần này là lần thứ hai, nhưng chưa có nơi nào tôi đến lại đẹp như thế này. Hai bên là cánh đồng lúa, lồng vào đó là các em nhỏ đang chăn trâu. Thật tuyệt! Năm trước tôi đi ngang qua vùng này chụp được 50 tấm ảnh, năm nay sang Việt Nam đứa con út của tôi cứ nằn nì đòi tôi chụp cho vài kiểu về những em bé chăn trâu ở Việt Nam để nó xem... Đất nước của các bạn rất đẹp!".
Chính vì vậy từ nhiều năm nay lượng du khách đến nơi đây càng ngày càng nhiều, và nó đã trở thành "thương hiệu" của một vùng quê Việt Nam. Trung bình mỗi ngày có khoảng 50 lượt khách du lịch ghé vào ngôi làng này để chụp ảnh lưu niệm, đó là cơ hội tốt để những đứa trẻ chăn trâu ở đây hành nghề.
Phóng to |
|
Du khách nước ngoài chụp hình trẻ em chăn trâu |
"Đại gia" chăn trâu
Sau những kiểu ảnh được ghi vào máy, các ông Tây không quên rút tiền ra để thưởng nóng cho màn trình diễn thú vị của các em. Bởi vậy các em đã có một nguồn thu lớn từ lòng hảo tâm của du khách.
|
Ông Huỳnh Bình, chủ tịch UBND xã Lộc Điền, cho biết. "Du khách nước ngoài rất thích hình ảnh nông thôn Việt Nam, mà Lộc Điền là nơi lý tưởng. Gần quốc lộ 1A, xe dễ dừng, có cảnh đồng lúa và những đứa trẻ chăn trâu nên du khách dừng chân ở đây chụp hình nhiều lắm...". |
Em Nguyễn Đình An, người lớn tuổi nhất trong những đứa trẻ làm mẫu ở đây và là một "đại gia" của nhóm người mẫu nhí, khoe: "Có khi gặp khách sộp họ bo cho em nhiều lắm. Vào mùa du lịch trung bình mỗi ngày em kiếm được khoảng 100.000 đồng có khi 500.000 đồng là chuyện bình thường. Điều quan trọng là các sô mình diễn phải ăn khách mới tạo được "thương hiệu".
Có khi họ chụp xong, xem ảnh rồi họ mới rút tiền ra cho, nếu vừa lòng thì 100.000 đồng đưa thẳng tay luôn. Hôm qua có một ông Tây nhờ em làm mẫu cho ông ấy, khi chụp xong ông rút ra tờ 10 USD cho em luôn...".
Vì thế có nhiều đứa trẻ nơi đây là trụ cột của gia đình. "Nghĩ cũng buồn cười, bọn trẻ đi giữ trâu mà nhiều lúc nó kiếm tiền nhiều hơn hai vợ chồng tui. Có khi nó đưa tờ tiền đô về, cầm trên tay chẳng biết giá trị chừng nào, đi đổi rồi mới biết mệnh giá của nó gần 1 triệu đồng, hai vợ chồng tui hoảng hồn luôn!" - chị Nguyễn Thị Liên, mẹ em An, kể lại.
Không chỉ riêng em An mà nhiều đứa trẻ trong làng đến mùa du lịch một ngày ít nhất cũng kiếm được 50.000 đồng.
Không chỉ kiếm được nhiều tiền, qua các đoàn du lịch các em còn nâng tầm ngoại ngữ của mình, bằng quá trình tiếp xúc và nói chuyện với người nước ngoài. Giờ những đoàn du khách nước ngoài nói gì các em cũng hiểu và đáp lại vài câu.
Lúc bóng chiều đã khuất hẳn trên dãy núi, lúc đó những người mẫu nhí trên lưng trâu mới trở về nhà với nụ cười rạng rỡ, trong túi em nào cũng rủng rỉnh tiền ta, tiền Tây...
Áo Trắng số 10 (ra ngày 1/6/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận