22/12/2012 06:32 GMT+7

Nên học người ta

BÚT BI
BÚT BI

TT - Cư dân mạng đang rủ nhau xem một đoạn phim ngắn về phong cảnh Nha Trang ông ạ. Biển xanh, cát trắng cùng những thắng cảnh nổi tiếng ở Nha Trang hiện lên tuyệt đẹp, khiến ngay cả người Việt cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vùng đất này.

Các địa danh như chùa Long Sơn, tháp Bà Ponagar, đảo Hòn Tằm... hiện lên tuyệt đẹp. Nhiều người ví thiên đường du lịch này không thua kém Hawaii. Phần lớn bình luận ngạc nhiên và ngỡ ngàng như lần đầu được biết tới nơi này.

- Trời, hay vậy, sao mình không đem đoạn phim này đi quảng bá khắp thế giới ông nhỉ?

- Sao mà đem đi được, đoạn phim này của một công ty du lịch lữ hành Hàn Quốc làm để quảng bá cho tua du lịch của công ty này mà.

- Thì ra vậy... Chắc qua đoạn phim quảng bá này, công ty ấy hốt bạc chứ chẳng chơi. Vì người Việt mình xem còn mê mẩn thì huống hồ gì người của xứ sở kim chi...

- Ông đừng có hở ra là tiền như thế. Theo tui, phải cảm ơn người ta vì nhờ người ta mà danh thắng đất nước mình mới được nhiều người biết đến. Trong các bình luận sau khi xem, ông biết tui thích nhất câu gì không? Đó là một bình luận rằng cảnh thì vẫn thế, khác nhau ở cái đầu. Một người khác viết rằng nhiều cảnh đẹp của nước mình không hề thua kém bất kỳ nước nào trên thế giới, nhưng chúng ta cần học hỏi và thay đổi tư duy nhiều, may ra mới phát triển được... Ông thấy đúng không?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nha Trang