Trên sân nhà San Paolo, dù thiếu vắng bốn trụ cột là Higuain, Maggio, Albiol và Zuniga nhưng Napoli vẫn tỏ ra quá mạnh trước Livorno. Không phải đợi lâu, Pandev ghi bàn mở tỉ số ở phút thứ 4. Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, Napoli chơi thoải mái và ghi thêm ba bàn thắng nữa, do công Inler (26’), Callejon (54’) và Hamsik (83’).
Trận thắng giúp Napoli giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 19 điểm. Ở trận đấu muộn vòng 7, nếu Juventus (đang có 16 điểm) thắng AC Milan, Bà Đầm Già cũng không thể vượt qua mặt Napoli bởi hiện nay hiệu số của họ đang kém rất xa, 7 so với 16 của Napoli.
Ở một trận đấu khác, cầu thủ nổi danh một thời, Antonio Cassano đã tỏa sáng, giúp Parma thắng Sassuolo 3-1. Cassano đã kiến tạo hai bàn và trực tiếp ghi một bàn cho Parma.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận