22/07/2007 04:06 GMT+7

Não bé xíu, vẫn sống tốt!

T.Đ.T. (Theo AFP)
T.Đ.T. (Theo AFP)

TT - Bác sĩ Lionel Feuillet ở Bệnh viện Timone (Marseille) vô cùng bối rối khi phát hiện một người đàn ông Pháp, 44 tuổi, vẫn sống một cuộc đời bình thường như bao người khác với một bộ não nhỏ đến độ như là không có.

9307I4Nz.jpgPhóng to
Các ảnh chụp CT não người bệnh cho thấy dịch tràn đầy các não thất của hộp sọ, và chỉ có một lớp mỏng các mô não dính sát vách hộp sọ - Ảnh: Reuters
TT - Bác sĩ Lionel Feuillet ở Bệnh viện Timone (Marseille) vô cùng bối rối khi phát hiện một người đàn ông Pháp, 44 tuổi, vẫn sống một cuộc đời bình thường như bao người khác với một bộ não nhỏ đến độ như là không có.

Người đàn ông có gia đình và hai con này nhập viện vì cảm thấy chân trái bị yếu. Sau khi chụp CT và MRI não, các bác sĩ phát hiện não thất của ông nở rộng, trong khi não, tức chất xám và chất trắng, chỉ có một chút và dính sát vách hộp sọ. Feuillet nói: “Những hình ảnh rất không bình thường.... não gần như không có”. Đọc bệnh sử của bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân từ sáu tháng tuổi đã được điều trị tràn dịch não.

Các xét nghiệm tâm thần kinh của bệnh nhân đưa ra chỉ số IQ là 75, trong khi chỉ số này thấp nhất ở đa số người khác trong xã hội là 85. Bác sĩ Feuillet nói: “Sự tàn tật về tinh thần đã không cản trở sự phát triển của người đàn ông này”. Báo cáo của các bác sĩ Pháp cho thấy những trắc nghiệm chỉ số IQ chưa chắc đã kể lại trọn vẹn một câu chuyện, và rằng một “cuộc đời bình dị” thật sự vẫn có thể có những điều rất đáng kinh ngạc. Trường hợp đặc biệt này đã được in trên tạp chí Lancet số phát hành 22-7.

T.Đ.T. (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất