![]() |
Thanh Ngân (trái) và Quế Trân tạo hình nhân vật Trưng Trắc, Trưng Nhị. Tháng bảy tới đây, Thanh Ngân lại được chọn vào vai Tô Ánh Nguyệt trong vở cải lương kinh điển cùng tên của cố soạn giả Trần Hữu Trang (cũng do Nhà hát truyền hình VTV phát sóng trên cả nước) - Ảnh: Thành Nguyễn |
“Ngân mê, thần tượng cô Thanh Nga dù chỉ được coi cô diễn qua truyền hình, băng phim thôi. Từ hồi 15 tuổi, được mẹ cho một tấm hình cô Nga là Ngân cất kỹ, ngắm hoài. Ngân cứ ao ước có cơ hội diễn lại một vở tuồng nhắc nhớ thần tượng của mình. Cô Nga đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong Bên cầu dệt lụa, bây giờ Ngân có diễn thế nào đi nữa cũng khó mà so sánh được với cô.
Mà dù có bị chê trách đi nữa qua vai diễn Quỳnh Nga, Ngân cũng chịu. Chỉ cần qua vai diễn đó khán giả yêu cải lương có dịp nhắc lại cô Nga là Ngân thấy vui, như đã làm được điều gì cho người mình yêu kính... Còn có niềm tự hào nào sánh bằng được là hậu duệ của cô. Thật tình chuyện Ngân có nét diễn giống cô Nga do duyên bẩm sinh, nếu Ngân cố tình bắt chước, sao chép cô thì sẽ rất vô duyên…”.
Ngân có cái lý của cô, nhưng rõ ràng trong Bên cầu dệt lụa, vai tiểu thư Quỳnh Nga của Thanh Ngân thật thu hút vì trong nét diễn, đài từ đều có hơi hướm của cố nghệ sĩ Thanh Nga. Nói thế không hề có nghĩa Thanh Ngân diễn kém. Bởi phải có một bản lĩnh và nội lực diễn xuất thật sự mới làm nổi, cho dù là “đồ lại” vai diễn của một tượng đài sân khấu tài sắc vẹn toàn như Thanh Nga.
Trước đó, với vai diễn trong Thái hậu Dương Vân Nga (Nhà hát truyền hình), Ngân cũng có nhiều nét diễn giống Thanh Nga, và cũng thành công nhưng vẫn để lộ sự cố gắng nặng nhọc, để lại nhiều câu hỏi về năng lực diễn xuất thật của Thanh Ngân. Nhưng đến một Quỳnh Nga đầy đặn, đằm thắm trong Bên cầu dệt lụa, Thanh Ngân đã tự khẳng định mình.
Trước đó nữa, không thể không nhắc đến vai Phượng của Thanh Ngân trong Vợ và tình của cố soạn giả Năm Châu. Phượng 18 tuổi, ngây thơ và mong manh đến đau lòng người trong tình yêu chồng tuyệt vọng, chỉ biết lấy cái chết và sự van xin, kể cả van xin người tình của chồng, để mong giữ được tình yêu. Những đau đớn nội tâm, hoảng loạn tinh thần nơi Phượng được Ngân “nhập vai” đầy rung động. Lúc ấy, ở tuổi 30 (Ngân sinh năm 1972), Ngân bảo mình diễn bằng nỗi đau vừa mất mát tình cảm vợ chồng và bằng cả cái hạnh phúc lần đầu tiên biết được tình yêu.
Huy chương vàng triển vọng giải Trần Hữu Trang năm 1996; hai giải Mai vàng năm 2000 và 2002; đã mua được nhà, xe, đón cha mẹ về phụng dưỡng; đang là một diễn viên được nhiều hâm mộ, săn đón… nhưng có được ngày hôm nay là bao cay cực Thanh Ngân đã trải.
Nghiệp hát rong buộc cha mẹ Thanh Ngân - nghệ sĩ Kim Hoa (từng theo Đoàn Thanh Minh Thanh Nga 2; từng hát chung với Thanh Nga, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu…) và Hoài Châu - phải gửi con ở nhà một người em để bé Ngân được đi học.
Hồi 10 tuổi, Ngân sợ nhất là những ngày trời mưa, nhìn bạn bè được cha mẹ đến đón về cô bé cứ khóc tủi vì nhớ cha mẹ, co ro ngồi chờ mưa tạnh rồi lủi thủi ra về. Lớn một chút, Ngân làm thêm đủ nghề để có tiền đi học với ước mơ được học đại học, trở thành luật sư hay nha sĩ. Nhưng rồi Ngân cũng chỉ học được đến lớp 9…
18 tuổi, song thân Ngân đưa cô vào nghề, cuộc đời cô từ đó gắn chặt với những gánh hát nghèo cấp xã, cấp huyện trôi nổi khắp những vùng quê heo hút, cơm bữa đói bữa no, có lúc chẳng có đến 500 đồng mua ổ bánh mì không lót dạ… Ngân kể vài lần cô tưởng đã mất mạng vì xỉu ở những nơi hẻo lánh chẳng kịp cấp cứu.
Diễn ở miền Tây thì khổ vì chuyện sông nước, ghe xuồng; diễn ở miền Trung thì khổ vì mưa gió, bão lụt, có hôm trước khi ra sân khấu phải nhảy múa cho nóng người vì lạnh quá cứng cả hàm không hát nổi; chưa kể thường phải ngủ bờ ngủ bụi, ngay cả ở bãi tha ma hay trên bãi đất trống nơi con nít ra phóng uế... Có những đêm đang ngủ trời trở bão, nước dâng ướt hết cũng đành ngồi co ro thức trắng chờ sáng.
Nhưng đáng sợ nhất, thê thảm nhất vẫn là cảnh rã gánh hát mà cuộc đời đi hát của cô đến nay đã chịu ba lần; bởi: “Bỏ ngang thì không sao, còn rã gánh thì ê chề, buồn tủi như đám ma vậy, không ai nhìn ai, nói với ai được tiếng nào... Có lần hai mẹ con thức dậy thì cả đoàn đã dọn đi hết, đành nuốt tủi, lếch thếch dọn nào mền gối, thau xô nấu ăn… lên xích lô mà không biết giấu mặt vào đâu…”. Có lần cha con Ngân đã phải nửa đêm bỏ trốn vì ở lại thì đói quá, nhưng xin nghỉ thì không dám bởi ông bầu có tánh côn đồ, ưa hành hung…
Về TP.HCM năm 1994, không nhà, không xe, không tiền, chỉ với một ao ước cháy bỏng là được đủ ăn, được đóng video cải lương như mình đã được xem tại những quán cà phê ở vùng xa, được diễn trên những sân khấu có điều kiện tốt hơn chứ không dám mơ xa đến ngày sẽ là bạn diễn của các ngôi sao sân khấu cải lương cỡ Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ…
Lần đầu được đóng video Thanh Ngân phải mượn trang phục của Thanh Thanh Tâm, Thoại Mỹ, được Kim Tử Long làm mặt giúp vì hóa trang quá nhà quê... rồi những lúc nản lòng vì rớt giải Trần Hữu Trang...
Mọi chuyện hôm nay đã ở lại phía sau, Thanh Ngân bây giờ đang được xem là một trong những gương mặt gieo niềm tin rằng sẽ có sự kế thừa xứng đáng lớp nghệ sĩ đi trước đã từng làm nên một thời vàng son của cải lương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận