14/05/2016 14:05 GMT+7

Nắng nóng gay gắt, dân Sài Gòn "ngụy trang" đủ kiểu

NGỌC DƯƠNG
NGỌC DƯƠNG

TTO - Những ngày này, Sài Gòn đang bước vào đỉnh điểm mùa nắng nóng, những người lao động phải bươn chải giữa trời nắng tìm mọi cách "ngụy trang" để tránh nắng.

Để chống lại nắng nóng công nhân Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 phải dùng khăn phủ kín đầu để làm việc - Ảnh: Ngọc Dương
Công nhân Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2 trùm kín mít khi làm việc ngoài trời - Ảnh: Ngọc Dương

Mới 8g sáng 14-5 tại TP.HCM, thời tiết oi bức. Từ giữa trưa đến 15g, nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C, nắng chiếu xuống mặt đường phả hơi nóng lên hầm hập.

Đợt nắng nóng gay gắt chưa có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí khắc nghiệt hơn làm người lao động thêm cơ cực.

Bịt kín mít là hình ảnh có thể bắt gặp bất cứ nơi nào trên đường phố TP.HCM những ngày giữa tháng 5.

Bà Lê Thị Nghĩa (49 tuổi) bán áo chống nắng trên đường Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh cho biết: “Nóng quá nên cả nam giới cũng phải mua bao tay, khẩu trang. Thậm chí có người đi xa còn mua cả áo chống nắng dành cho phụ nữ để khoác”.

Các công viên trở thành chốn nghỉ ngơi cho người lao động nghèo. Trên đường phố, những nơi có bóng râm là sự lựa chọn của người dân khi dừng đèn đỏ. Những con đường có cây xanh cũng trở thành chốn trú nóng cho người mưu sinh trên đường.

 

Một người phụ nữ bán vé số bịt kín mít để chống nắng - Ảnh: Ngọc Dương
Một người phụ nữ tàn tật bán vé số bịt kín mít - Ảnh: Ngọc Dương
Một người đàn ông trùm áo ngược về phía trước để che nắng - Ảnh: Ngọc Dương
Đàn ông cũng trùm áo khoác kín tay - Ảnh: Ngọc Dương
Một bạn nữ phải mang áo mưa giữa trưa để chống lại nắng nóng hầm hập phả vào người - Ảnh: Ngọc Dương
Và thật đặc biệt: mang áo mưa để chống nắng! - Ảnh: Ngọc Dương
Quá nắng nóng, một người đàn ông ngồi ngay dưới vòi nước tưới cỏ để giải toả cái nóng - Ảnh: Ngọc Dương
Ngồi ngay dưới vòi nước tưới cỏ để hưởng chút mát mẻ phả vào - Ảnh: Ngọc Dương
Để chống nóng, gầm cầu trở thành nơi ngả lưng cho nhiều người lao động nghèo - Ảnh: Ngọc Dương
Để trốn nắng, gầm cầu trở thành nơi ngả lưng của người lao động nghèo - Ảnh: Ngọc Dương
Người đi đường bịt kín mít tránh nắng nóng trên đường Điện Biên Phủ (Quận. Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh: Ngọc Dương
Dòng người trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) ai nấy kín mít - Ảnh: Ngọc Dương
Một quán cà phê trên đường Hoàng Minh Giám, Q. Phú Nhuận phun nước lên bãi xe để giải nhiệt - Ảnh: Ngọc Dương
Nhân viên quán cà phê trên đường Hoàng Minh Giám, Q. Phú Nhuận phun nước tưới cây, tưới xe để giải nhiệt - Ảnh: Ngọc Dương
Chú Nguyễn Trung Cang - nhân viên bảo vệ của một công ty trên đường Xa lộ Hà Nội phải dùng găng tay tự chế, vừa ngồi tránh nắng dưới hàng cây xanh đối diện công ty vừa quạt liên tục - Ảnh: Duyên Phan
Nhân viên bảo vệ của một công ty trên xa lộ Hà Nội phải dùng găng tay, hình ảnh ngày thường không có - Ảnh: Duyên Phan
Những người bán hàng lề đường không có bóng mát, tự tạo ra chỗ trú nắng trong những ngày Sài Gòn nóng bức - Ảnh: Duyên Phan
Trên ô dưới nón, người đàn ông bán hàng ở lề đường này tự tạo cho mình một chỗ trú nắng - Ảnh: Duyên Phan

 

Một người phụ nữ bán gà trên đường Phạm Văn Đồng phải nép mình dưới tán cây rậm để tránh cái nắng oi bức của Sài Gòn - Ảnh: Duyên Phan
Dù nắng nóng vẫn phải mưu sinh. Một người phụ nữ bán gà trên đường Phạm Văn Đồng dưới cái nắng oi bức của Sài Gòn - Ảnh: Duyên Phan
NGỌC DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên