13/06/2006 06:12 GMT+7

Nàng Bạch Tuyết không sợ World Cup

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TT - Mặc dù trái bóng World Cup đang "càn quét" hầu hết các sân khấu, tụ điểm giải trí của TP.HCM nhưng dường như nó vẫn không lăn vào được chương trình Ngày xửa ngày xưa 12 của Idécaf.

EOvNwFkG.jpgPhóng to

Năm người đẹp trong năm câu chuyện cổ tích bắt tay nhau để chuẩn bị "đánh hội đồng" mụ phù thủy: công chúa Chích Chòe, nàng Tấm, cô bé Lọ Lem, Bạch Tuyết và công chúa ngủ trong rừng - Ảnh: Hồng Sơn

Vở kịch Nàng Bạch Tuyết lạc bảy chú lùn (tác giả: Thanh Phương, đạo diễn: Hùng Lâm) đang vào những ngày cao điểm với những suất diễn không còn một chỗ trống ở nhà hát Bến Thành. Gần 30.000 vé đã được bán ra nhưng cũng vẫn chưa đủ.

Hiện chương trình đã diễn được 26 suất nhưng trước tình hình nhiều đơn vị và cá nhân tiếp tục đăng ký vé, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn quyết định tăng thêm ba suất diễn nữa vào ngày 2-7-2006, nâng tổng số các suất diễn của mùa Ngày xửa ngày xưa lần này lên 35 suất (cao nhất từ trước tới giờ).

Công bằng mà nói thì nội dung Nàng Bạch Tuyết lạc bảy chú lùn không ý nghĩa bằng Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi, cũng không hoành tráng bằng Nàng tiên cá nhưng lại "ăn" ở cách dàn dựng khéo léo của đạo diễn với những tình tiết cười "vỡ bụng" từ đầu đến cuối.

5eUoQLnk.jpgPhóng to

Ông Bụt khóc nhè liền có bà tiên hiện ra hỏi: "Vì sao con khóc?"(!) - Ảnh: H.O.

Nhân vật chính không phải là nàng Bạch Tuyết mà lại là... mụ Phù Thị Thủy (Thành Lộc) ngớ ngẩn, nhõng nhẽo và liên tục bị "tụt hạng" trong bảng tổng sắp các người đẹp ở khu vườn cổ tích.

Hành trình cái thiện chiến thắng cái ác được màu mè hóa trong một "nồi lẩu cổ tích" khi ông Bụt đụng bà tiên, Bạch Tuyết đi chơi với cô bé quàng khăn đỏ, mụ phù thủy thì cướp xe bí của Lọ Lem rồi chôm luôn trái thị của nàng Tấm...

Trong 30.000 lượt khán giả thì có đến gần một nửa là cha mẹ của các bé, họ không chỉ ngồi canh chừng con mà còn thật sự hòa vào không khí của vở kịch.

Họ có thể đã không còn tin vào ông Bụt, bà tiên từ lâu nhưng lại rất vui khi thấy con cái mình vẫn còn tin "sái cổ", bởi một điều đơn giản: khi trẻ con vẫn còn tin vào những gì là huyền diệu, là bay bổng thì người lớn vẫn còn yên tâm.

TNavIQzX.jpgPhóng to

Nàng Bạch Tuyết Hà Nội xinh đẹp, chăm chỉ - Ảnh: Nhà hát Tuổi Trẻ

Không hẹn mà gặp, hè này các bé ở Hà Nội cũng được gặp nàng Bạch Tuyết trong vở nhạc kịch Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn của Nhà hát Tuổi Trẻ (tác giả: Vũ Hải, đạo diễn: Lê Hùng). Các suất diễn tuy không hoành tráng bằng "Bạch Tuyết Sài Gòn" nhưng "Bạch Tuyết Hà Nội" cũng rất sinh động và lôi cuốn với lối dàn dựng nhạc kịch thiên về múa hát do các diễn viên của đoàn ca nhạc, kịch câm thể hiện.

Nếu như câu chuyện của nàng Bạch Tuyết Sài Gòn bị "quậy" tưng bừng thì nội dung của Bạch Tuyết Hà Nội vẫn dựa trên câu chuyện cổ Grim quen thuộc, với nàng Bạch Tuyết xinh đẹp, chăm chỉ phải trải qua bao mưu mẹo hãm hại của bà hoàng hậu dì ghẻ ác độc; còn bảy chú lùn tốt bụng, thông minh luôn tìm cách cứu giúp người tốt...

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất