11/06/2010 23:41 GMT+7

Nam Phi - Mexico 1-1: khởi đầu nhạt nhòa

MAI HÀ
MAI HÀ

TTO - Lần thứ năm chơi trận mở màn World Cup, Mexico vẫn chưa tận hưởng được dư vị ngọt ngào của men say chiến thắng: ba lần bị cầm chân và hai lần bại trận. Mới nhất là trận hòa chật vật trong thế bị dẫn điểm trước chủ nhà Nam Phi.

BTDGOaAa.jpgPhóng to
Vũ điệu ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ Nam Phi, điểm sáng hiếm hoi của trận cầu mở màn World Cup 2010

Mexico nhập cuộc với thế trận hoàn toàn lấn lướt trước Nam Phi, bất kể đối thủ đang chơi ngay trên sân nhà với sự cổ vũ của hàng chục ngàn cổ động viên cùng tiếng kèn Vuvuzela đinh tai nhức óc. Mất đến 22 phút, sau khi bị áp đảo tơi bời, Nam Phi mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành đối phương, nhưng không nguy hiểm. Và phải chờ đến 25 phút, Nam Phi mới có cơ hội đầu tiên đưa bóng được vào vòng cấm địa Mexico.

Nam Phi không chủ động phòng ngự để chia điểm, nhưng họ lúng túng thấy rõ trong việc chống trả lối đá tấn công ngay từ lúc nhập cuộc của đội khách. Sự lúng túng của Nam Phi xuất phát từ việc hai tuyến tiền vệ và tiền đạo không tạo được sự kết nối mạch lạc.

Tạo được áp lực đáng kể, nhưng phải đến phút 32, Mexico mới gây nên cơn sóng gió thật sự khi Franco dùng ngực hứng bóng và lướt nhanh qua một trung vệ Nam Phi. Tiếc rằng cú sút cận thành của Franco đã bị Khune kịp ngã người cản phá. Ba phút sau, Vela đánh đầu vào lưới trống, nhưng bàn thắng đã bị khước từ do tác giả của bàn thắng rơi vào thế việt vị. Trọng tài và trợ lý trọng tài đã có sự quan sát, phối hợp nhịp nhàng trong việc xác định Vela chỉ đứng trước một cầu thủ đối phương (luật việt vị quy định bàn thắng chỉ được công nhận khi cầu thủ ghi bàn đứng trước hai cầu thủ đối phương).

Nếu không nắm vững luật, nhiều người cho rằng trọng tài thiên vị đội chủ nhà. Nhưng, dẫu có thiên vị đến mấy thì không một Vua sân cỏ nào dám bẻ còi ngay trong trận khai mạc trước sự quan sát lẫn giám sát chặt chẻ của khán giả, của những nhà làm luật và của Hội đồng trọng tài bóng đá quốc tế.

Cục diện ở hiệp hai nghiêng hẳn về Nam Phi khi Mexico càng thi đấu càng lạc nhịp. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Dos Santos - Juarez không thể hiện rõ vai trò tổ chức tấn công như hiệp một. Chưa hết, Mexico thể hiện rất rõ sự hụt hơi, đuối sức trong từng guồng chân. Ngược lại, khi bóng đến chân mình, các cầu thủ Nam Phi luôn sải dài guồng chân mạnh mẽ, minh chứng rõ nét cho nhận định này là tình huống ở phút 90, Mphela dù chạy sau nhưng vẫn thoát qua hai trung vệ Mexico rồi sút bóng bật cột dọc.

Trận cầu khai mạc không có nhiều điều để nói về chuyên môn. Ngay cả trong hai bàn thua, hậu vệ đôi bên cùng mắc lỗi vị trí. Trong khi hậu vệ Mexico luôn có khuynh hướng co cụm vào trung lộ như thể mở toang hai hành lang cho đối phương thoát xuống thì hậu vệ Nam Phi lại chậm chạp trong việc dâng cao dẫn tới việc mắc lỗi vị trí, và bị đối phương gỡ hòa thật đáng tiếc.

Trận khai mạc không mang lại nhiều ấn tượng cho người hâm mộ. Nhưng dẫu sao một điểm cũng làm cho Nam Phi lẫn Mexico hài lòng hơn là mất cả chì lẫn chài…

MAI HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất