Thưởng thức bóng đá với Trần Minh ChiếnTrận khai mạc sẽ hòa có tỷ sốNhững điều có thể bạn chưa biết về các trận khai mạc World Cup
Mexico đã có một bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Theo nhận định thông thường thì trọng tài đã sai. Nhưng trọng tài đã không sai vì trong luật việt vị của FIFA đã có quy định rất rõ về tình huống này.
Video clip bàn thắng không hợp lệ của Vela
Ngay sau lúc trọng tài khước từ bàn thắng của Vela, TTO đã trao đổi với ông Bùi Như Đức - Ủy viên hội đồng trọng tài bóng đá Việt Nam - về tình huống nói trên. Ông Đức cho rằng: "Trọng tài và trợ lý trọng tài đã phối hợp rất tốt trong tình huống này. Nếu Vela nhận bóng trực tiếp từ quả đá phạt góc thì bàn thắng hợp lệ.
Trong trường hợp này, Vela đã đứng sau thủ môn và chỉ đứng trước một cầu thủ Nam Phi, lại nhận bóng từ một đồng đội khác nên anh đã bị bắt việt vị. Nếu trong trường hợp này, trước mặt Vela còn hai cầu thủ thì bàn thắng sẽ hợp lệ".
Phóng to |
| Pha ăn mừng tỷ số của Tshabalala - Ảnh: Reuters |
Minh Chiến nói: "Những ai hâm mộ bóng đá tấn công không nên trông chờ vào trận đấu này. Hai đội sẽ chơi rất chậm và không nhiều những pha bóng mang tình chuyên môn cao. Trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, nếu cao lắm cũng chỉ là 1-1. Một khi tỷ số đã hòa 0-0 thì sẽ khó cầu thủ thật sự xuất sắc trong trận".
|
Đội hình xuất phát của hai đội: Nam Phi: 16 Khune (thủ môn), 2 Gaxa, 4 Mokoena, 8 Tshabalala, 9 Mphela, 10 Pienaar, 11 Modise, 12 Letsholonyane, 13 Dikgacoi, 15 Thwala, 20 Khumalo Mexico: O Perez (thủ môn), 2 F Rodriguez, 3 C Salcido, 4 R Marquez, 5 R Osorio, 6 G Torrado, 9 G Franco, 11 C Vela, 12 P Aguilar, 16 E Juarez, 17 G Dos Santos |
Trước trận đấu, chủ tịch FIFA Sepp Blatter và tổng thống Nam Phi J Jacob Zuma đã có đôi lời phát biểu trước trận đấu.
Sân vận động Soccer City tại thành phố Johannesburg hiện đang chỉ có một âm thanh duy nhất: âm thanh của tiến kèn vuvuzela.
Trận đấu đã bắt đầu. Nam Phi trong trang phục áo vàng quần xanh còn Mexico trong bộ đồ toàn xanh đậm.
Phút 2, từ đường chuyền của Aguilar từ cánh phải, thủ môn Khume ngã người nhưng bắt bóng hụt và Dos Santos ập vào nhưng cú sút của anh lại trúng người hậu vệ ra ngoài. Ngay sau đó trong pha phạt góc tiếp theo, tuyển Mexico cũng tạo ra sóng gió trước khung thành Nam Phi.
Phút 4, Dos Santos có bóng ở trung lộ rồi xẻ cánh cho Aguilar băng lên bên cánh phải tiếp tục khoét sâu vào cánh này của Nam Phi. Trong pha bóng tiếp theo, Dos Santos có bóng sát biên rồi tạt vào giữa nhưng Khume đã bật cao tóm gọn được bóng.
Phóng to |
| Franco trong pha bóng đối mặt với thủ môn Khume - Ảnh Reuters |
Danh thủ Trần Minh Chiến: Nếu với thế trận như hiện tại, Nam Phi nếu không kiềm chế được tốc độ trận đấu mà cứ cuốn theo lối đá tốc độ của Mexico, tôi nghĩ Nam Phi sẽ thủng lưới…
Phút 6, Nam Phi có pha tấn công đầu tiên trong đó Mphela bật cao đánh đầu nhưng không mấy nguy hiểm cho thủ môn Perez.
Phút 8, Thủ môn Perez của Mexico đã phải "xuất tướng" phá bóng trước chân Mphela sau đường chuyền dài.
Phút 10, Aguilar bị rơi vào thế việt vị trong pha băng lên ở cánh phải nhận đường chuyền vượt tuyến của Marquez ở giữa sân.
Phóng to |
| Vela trong pha bóng ghi nhưng không được công nhận - Ảnh: Reuters |
Sĩ Huyên bình luận:Lợi thế của Nam Phi chưa phát huy được trong 10 phút đầu tiên. Họ căng cứng, chơi khá chuệch choạc, lúng túng thấy rõ trước sức ép dữ dội của Mexico. 12 phút đã trôi qua, nhưng Nam Phi vẫn chưa một lần đưa bóng được vào vòng cấm địa đối phương.
Phút 12, Một lần nữa Dos Santos lại xẻ cánh ra cho Aguilar bên cánh phải nhưng lần này số 12 của Mexico đã hơi chậm và bị Gaxa phá bóng chịu phạt góc. Dos Santos thực hiện quả phạt góc tiếp theo và Franco lao vào đánh đầu nhưng do vào trễ một nhịp nên cú đánh đầu của anh đi vọt xà.
Danh thủ Trần Minh Chiến: Mexico nhập cuộc tốt hơn, cách chơi của Nam Phi nếu không điều chỉnh lối chơi, sớm muộn bàn thắng sẽ tới. Xem Nam Phi ở những trận giao hữu gần đây, tôi cảm giác họ không biết cách làm gì khi mang được bóng đến gần cầu môn đối phương ngoài việc tung ra những cú sút xa. Lối đá này thiếu cá tính và không hiệu quả, do đó tôi tin họ sẽ nhận bànt hua ngay trong hiệp một nếu không kịp điều chỉnh. Tôi không nghĩ các cầu thủ chủ nhà đang có vấn đề tâm lý, bởi đó đều là những chiến binh dày dạn trận mạc…
Phóng to |
Phút 14, Nam Phi có một pha tấn công đẹp mắt và Shabalala bị phạm lỗi ở chính diện và cách khung thành khoảng 30m. Pienaar đứng trước quả đá, sút bóng bằng má trong đưa bóng bay qua hàng rào nhưng cũng đi vọt xà ngang.
Phút 16, Ngay sau đó Mexico có pha tấn công nhưng thủ môn Khume đã tóm gọn đường tạt bóng của Aguilar. Nam Phi tổ chức phản công nhanh khiến Juarez buộc phải phạm lỗi và bị thẻ vàng. Đây cũng là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.
Phút 18, Cơ hội nguy hiểm nhất của trận đấu thuộc về Dos Santos. Khi Nam Phi không tận dụng tốt pha đá phạt của mình thì Dos Santos cướp bóng tổ chức phản công và tung cú sút ở cự ly 25m. Bóng đi hơi ăn ra má ngoài nên đi chệch khung thành trong gang tấc.
Sĩ Huyên bình luận: Nam Phi đang dần lấy lại ưu thế của đội chỉ nhà khi hưởng liền hai quả phạt trực tiếp. Nhưng cả hai pha sút phạt đều không thành công do khoảng cách quá xa. Dù vậy, Nam Phi cũng kịp lên tiếng cảnh báo với đội khách về mối hiểm họa tiềm ẩn từ những pha tấn công mạnh mẽ thẳng vào trung lộ.
Phút 21, Pienaar có pha chọc khe cho đồng đội nhưng bóng không đến đúng địa chỉ bởi vì Mphela đã chặn bóng lại - thay vì để bóng trôi tiếp cho đồng đội băng lên. Sau đó Mphela có cú sút nhẹ và Perez tóm gọn.
Phóng to |
| Thủ môn Khune trong pha bay người cản bóng - Ảnh: Reuters |
Danh thủ Trần Minh Chiến: Mexico liên tục khoét sâu vào cánh trái của Nam Phi, rõ ràng Pareira nhận ra điều đó nhưng không dễ để điều chỉnh bởi con người họ chỉ có vậy. Trong bóng đá hiện đại, việc phòng thủ tuyến nghiêng nhằm bịt các lỗ rò từ cánh cũng chỉ là tương đối. Nếu “nghiêng” quá về một cánh (trong trường hợp của Nam Phi là cánh trái) thì sẽ hở sườn cánh phải, rất dễ cho Vela của Mexico dùng tốc độ đột phá…
Phút 27, Do phạm lỗi từ phía sau với Dos Santos ở gần rìa vòng cấm địa, Dikagoi đã bị phạt thẻ vàng. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai của trận đấu. Marquez đứng trước quả đá phạt nhưng cú sút của anh đi thiếu chính xác, vọt xà rất xa.
Phút 29, Pienaar nổ lực đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào giữa nhưng thủ môn Perez đã dễ dàng tóm gọn.
Phút 33, Mexico đã có cơ hội ghi bàn khi Franco thoát xuống sau pha bấm bóng của Vela. Tuy nhiên sau một pha xử lý, Franco lại dứt điểm quá hiền và Khume dùng tay cản được.
Phút 34, Mexico lại có cơ hội khi bàn khi Vela thoát xuống bên cánh phải nhưng pha bóng nửa sút nửa chuyền của anh đã đi ra ngoài.
Sĩ Huyên bình luận: tiền đạo Franco vừa có pha cắt mặt hậu vệ Nam Phi và băng nhanh vào vòng cấm địa dùng ngực hứng bóng rất hay. Tiếc là pha xoay người dứt điểm của anh đã bị thủ môn Khune ngã người phá được. Một pha phối hợp ăn ý đắt gia nhất từ đầu trận đến giờ của Mexico trong việc chuyền bóng và dứt điểm, tiếc là bàn thắng bất thành.
Phóng to |
| Thẻ vàng dành cho Dikgacoi của Nam Phi - Ảnh: Reuters |
Phút 37 VAAOO nhưng không VAAAOOO Vela đã đánh đầu vào lưới Nam Phi nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị.
Phút 40, Franco lao xuống đánh đầu từ đường đá phạt của đồng đội nhưng bóng vọt xà.
Danh thủ Trần Minh Chiến: Theo tôi nhớ, trường hợp việt vị này các trọng tài đã bắt chính xác bởi theo luật, cầu thủ tấn công không đứng trước ít nhất hai cầu thủ phòng ngự của đối phương. Pha ghi bàn này, thủ môn của Khune đã lên cao và Vela nhận bóng khi chỉ đứng trước một cầu thủ hậu vệ Mexico…
Phút 43, Từ pha phạt góc của Nam Phi, thủ môn Perez lao ra bắt hụt bóng nhưng may có Franco đánh đầu phá bóng chịu phạt góc tiếp theo. Nguy hiểm đã qua đi.
Phút 44, Tshabalala thoát xuống bên cánh trái và tạt vào giữa nhưng tiếc rằng Mphela lại không với tới bóng trong tình huống Perez đã lố đá. Trong pha bóng tiếp theo, Nam Phi được hưởng quả phạt góc. Nhưng dù bật rất cao nhưng Mokoena đã đánh đầu đi vọt xà.
Phóng to |
| Dù bay hết người nhưng Perez vẫn không thể cản được cú sút của Tshabalala - Ảnh: Reuters |
Danh thủ Trần Minh Chiến: Áp đặt được thế trận trước một đối thủ Nam Phi nhạt nhòa, nhưng quan sát hàng phòng ngự Mexico, tôi cho rằng đây không phải là một hàng phòng ngự được tổ chức tốt. Hai hậu vệ cánh Aguila và Salcido chơi khá lỏng lẻo. Sacido bó vào trong quá nhiều để hở cánh trái còn Aguila thường để mất bóng rất vô duyên… Một hàng phòng ngự như vậy sẽ rất dễ bị phản đòn!
Hết hiệp 1. Hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.
Hiệp hai đã bắt đầu. Ở đầu hiệp hai, Nam Phi có sự thay đổi người, Thwala (15) rời sân nhường chỗ cho Masilela (3).
Phút 47, Shebalala thoát xuống bên cánh trái rồi tạt vào giữa để Mphela dũng mãnh băng vào đánh đầu nhưng không thành bàn.
Phút 50, Pienaar có pha bấm bóng hơi non nên hậu vệ Mexico dễ dàng cản phá được.
Phút 53, Dos Santos có pha đi bóng dũng mãnh vào trung lộ nhưng anh đã không thể vượt qua được rừng hậu vệ áo vàng.
Phút 54, Mexico có sự thay đổi người đầu tiên, Aguilar (12) rời sân nhường chỗ cho Guardado (16).
VAAAAOOOOO, Phút 55, Nam Phi có bàn thắng mở tỷ số khi Mphela chuyền bóng cho Shebalala trong pha phản công nhanh để anh này dùng tốc độ bứt lên bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm địa rồi tung cú sút như trái phá vào góc cao.
Video clip bàn thắng của Tshabalala
|
Siphiwe Tshabalala, sinh ngày 25-9-1984, hiện đang thi đấu cho CLB Kaizer Chiefs ở giải trong nước. Tshabalala ra mắt đội tuyển Nam Phi lần đầu tiên là vào tháng 1-2006, trong trận giao hữu với Ai Cập. Tính đến thời điểm hiện tại, Tshabalala đã có 48 lần khoác áo đội tuyển Nam Phi, ghi được 7 bàn thắng, và đây được là bàn thắng có ý nghĩa nhất đối với tiền vệ 25 tuổi này (các bàn thắng còn lại đều ghi trong các trận giao hữu). |
Danh thủ Trần Minh Chiến: Như tôi đã nói, hàng phòng ngự lỏng lẻo của Mexico với hai hậy vệ biên chơi không tập trung đã được một HLV lão làng như Pareira tận dụng tối đa. Quan sát kỹ bàn thua của Mexico, chúng ta thấy rõ cả một khoảng trống mênh mang ở cánh phải của họ, nơi trấn giữ của hậu vệ Aguilar và không khó để Tshabalala hạ gục thủ môn Peres…
Phóng to |
| Các cầu thủ Nam Phi vui mừng với bàn thắng - Ảnh: Reuters |
Phút 60, Mexico suýt có bàn gỡ nhưng thủ môn Khune đã bay người cản phá được cú sút bằng chân trái đưa bóng vào góc cao của khung thành.
Phút 64, Dù có pha đối mặt với Perez nhưng Modise lại đệm bóng đi chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Phi.
Phút 66, Mexico có sự thay đổi người đầu tiên. Vela (11) rời sân nhườngch ỗ cho Blanco (10) - cầu thủ nổi tiếng với quả quắp bóng của mình.
Phút 68, Một lần nữa Modise lại có pha đối mặt với thủ môn Perez. Và lần này anh cũng đã không tận dụng tốt, trong tình huống bị hậu vệ Mexico theo rất sát.
Thẻ vàng thứ ba của trận đấu được rút ra cho Masilela (3) sau pha cản phá rất nguy hiểm với Juarez.
Phóng to |
| Niềm vui của các cổ động viên Nam Phi - Ảnh: Reuters |
Sĩ Huyên bình luận: Ngay từ hiệp một, hai hậu vệ biên của Mexico luôn có khuynh hướng co cụm vào trung lộ để đánh chận những pha tấn công trực diện của Nam Phi. Vô tình, việc co cụm như vậy đã dẫm vào vị trí của cặp trung vệ. Phát hiện ra nhược điểm này, Nam Phi đã khoét sau vào đó. Bàn thắng của Tshabalala đã nói lên điều đó. Phút 66, cũng với mội sai lầm như vậy, lần này là ở cánh trái, Modise của Nam Phi suýt nhân đôi khoảng cách nếu cú chạm bóng của anh tinh tế hơn. Sau bàn thua, Mexico vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình.
Phút 70, Mexico có sự thay đổi người cuối cùng, Javi Hernandez (14) vào sân thay cho Guillermo Franco (9).
Phút 76, Modise có bóng trống trải bên cánh phải rồi chuyền vào giữa nhưng bóng đi hơi cao và Mphela không thể đón được.
Danh thủ Trần Minh Chiến: Hụt hơi do thể lực, đó là cảm nhận của tôi khi quan sát Mexico ở hiệp hai này. Đối diện với một Nam Phi giàu sức mạnh, việc không có một nền tảng thể lực tốt sẽ là quá khó khăn. Cách chơi đan bóng ngắn của Mexico dễ phá sản bởi đối thủ của họ có sức mạnh và đeo bám quyết liệt…
Phóng to |
| Marquez trong pha sút bong ghi bàn gỡ hòa - Ảnh: Reuters |
VAAAOOOO, Phút 79, Mexico đã gỡ hòa 1-1 khi Rafael Marquez phá bẫy việt vị, nhận bóng ở cự ly gần và sút bóng vào góc hẹp. Trong tình huống này, trung vệ kỳ cựu Mokoena đã không dâng lên kịp.
Video clip bàn gỡ hòa của Marquez
Sĩ Huyên bình luận:Sau bàn thua, Mexico bổng thay đổi lối tấn công khi chuyển từ việc đánh thắng vào trung lộ sang đá dài xuống hai biên rồi tật bổng vào giữa vòng cấm địa. Một lối chơi hết sức đơn giản và vấp phải sự bật cao truy cản khá tốt của hàng thủ Nam Phi.
Tuy nhiên, với một thoáng sai lầm của trung vệ đội trưởng Mokoena - chạy lên quá chậm - đã tạo cơ hội cho trung vệ Marquez nhận bóng và sút cận thành vào góc hẹp. Kinh nghiệm của một cầu thủ lão làng đã giúp cho Marquez (31 tuổi, đang chơi cho Barcelona) dứt điểm chuẩn xác gỡ hòa 1-1.
|
Rafael Márquez sinh ngày 13-2-1979, hiện đang thi đấu cho CLB bóng đá nổi tiếng Barcelona tại giải La Liga. Trung vệ Márquez là cái tên quá quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá thế giới, không chỉ bởi anh thi đấu cho CLB nổi tiếng Barcelona mà anh còn là thành viên trụ cột của đội tuyển Mexico dự rất nhiều những giải đấu lớn: World Cup, Gold Cup, Copa Ameria. Tính đến thời điểm hiện tại, Márquez đã có 11 bàn thắng sau 92 lần khoác áo đội tuyển Mexico, nhưng đây mới là bàn thắng đầu tiên của anh sau 3 lần cùng đội tuyển Mexico tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. |
Phút 83, Nam Phi có sự thay đổi người thứ hai, Parker (17) vào sân thay cho Pienaar (10).
Phút 88, Javi Hernandez bật cao đánh đầu từ đường tạt vào của đồng đội nhưng do bóng hơi cao nên cú dứt điểm của anh không hoàn hảo.
Phút 90, Mphela đã sút bóng đi trúng cột dọc trong pha phản công nhanh. Trong pha bóng này, Mphela đã thể hiện được sức mạnh của mình khi bứt qua hai hậu vệ rồi đệm bóng vào góc hẹp nhưng bóng đã trúng cột.
Phút 90+2, Thủ môn Perez đã phải ra khỏi vòng cấm để đánh đầu phá bóng trước Mphela.
Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. 1-1 là tỷ số chung cuộc của trận Nam Phi - Mexico.
Danh thủ Trần Minh Chiến: Như đầu trận tôi có nói, không thể kỳ vọng vào một trận cầu lôi cuốn ở trận khai mạc giữa chủ nhà Nam Phi và Mexico. Điều đó đã được khẳng định sau hơn 90’ thi đấu trên sân. Không có một điểm sáng nào. Những pha tấn công có khi ào ạt cũng chỉ là sự lóe sáng của từng lúc, từng nhóm cầu thủ… Ngay cả khi bị dẫn bàn, Mexico vẫn không thể vùng lên tấn công vì hạn chế về thể lực. Ngược lại, bàn thua của Nam Phi cũng chỉ là do lỗi vị trí của trung vệ… Một trận đấu nhàm chán và không có gì để nói về nó…










Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận