- Đa số từ bia rượu quá chén mà ra! Chuyện này năm nào cũng đều được cảnh báo ra rả từ trước tết, vậy mà nhiều anh vẫn cứ say xỉn phóng nhanh, để rồi...
- Mấy chả bảo tết mà không nhậu thì sao là tết? Phải có bia rượu để thêm hưng phấn, mới thấy xuân thêm vui, tết thêm rộn rã. Mà đã uống thì phải cho tới bến mới đã!
- Thì đâu ai bảo đừng uống bia rượu? Nhưng uống chút chút vừa vừa thôi. Và đã có mùi rượu bia thì đừng chạy xe nữa, nhờ bác taxi, xe ôm đưa về.
- Nói thế thì đâu có chuyện. Có cha nào uống rượu mà tự nhận mình say đâu? Chưa nói có thêm bia rượu thì phấn khích lắm, trở nên tự tin lạ thường, lái xe là chuyện nhỏ, lái tàu con thoi còn được kia mà! Có lẽ mọi sự chỉ trở lại bình thường khi tỉnh cơn say trong bệnh viện!
- Thế là còn may! Nhưng có những người không uống giọt rượu nào cũng phải chịu khổ. Đó là cha mẹ, vợ con họ, là những người đi đường chẳng may bị họ tông phải. Cái hại dây chuyền kéo dài. Câu chuyện này năm nào cũng nói, ai cũng nghe, cũng hiểu, có điều đó là khi chưa có... “dô, dô, chăm phần chăm”!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận