16/05/2012 03:11 GMT+7

Năm ăn, năm thua

DIỄM 
DIỄM 

TTC - Theo Bộ GD-ĐT, cách chấm điểm các môn thi tốt nghiệp năm nay là 50% dành cho vận dụng kiến thức, 50% là để kiểm tra kiến thức.

Rc1jCZ9Q.jpgPhóng to

Với tiêu chí này, học sinh muốn đạt điểm cao thì cần làm quen với nhiều dạng bài. Muốn biết được nhiều dạng bài thì không gì bằng đến với sách tham khảo. Xăng còn có thể khan hiếm giả tạo, chứ riêng sách tham khảo không bao giờ thiếu, cứ gọi là vô thiên lủng. Theo thống kê, mỗi môn thi có tới 30 đầu sách tham khảo cơ mà. Nói chung, sách không thiếu, chỉ sợ thiếu tiền mà thôi, bởi thực tế loại sách này có giá không dễ chịu chút nào.

Tuy nhiên giữa rừng sách tham khảo, vấn đề không chỉ “hãy chọn giá đúng” mà quan trọng là hãy chọn sách đúng. Có những cuốn mang lỗi “nhiều như xôi đỗ”, lại có những cuốn “cùng cha khác mẹ”, bìa khác nhau nhưng trong thì giống nhau như... in, kể như mua 2 được 1! Nhưng khiếp nhất là môn văn, tính cách của nhân vật cứ thay đổi xoành xoạch tùy theo đầu sách, Chí Phèo của ông A khác với Chí Phèo của bà B; A Phủ của bà C ngược với A Phủ của ông E. Sự loạn nhân vật này là... hệ quả tất yếu của phong trào nhà nhà làm sách, chả có gì khó hiểu. Chỉ tội cho học sinh, càng đọc càng hoang mang, chả biết đường nào lần. Bởi thế, theo nhận định của nhiều gia sư có kinh nghiệm dạy kèm thì với tiêu chí “50% điểm cho “vận dụng”, 50% cho “kiểm tra” thì tỉ lệ đậu năm nay sẽ là... 5 ăn, 5 thua!

xQifrHc7.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 451 (1-05-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DIỄM 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên