02/01/2015 17:28 GMT+7

​Mưu sinh giữa cuộc vui

HẢI QUÂN
HẢI QUÂN

TT - Bà tên Thu, 62 tuổi, quê ở Long Xuyên, An Giang, đến Sài Gòn mưu sinh được hơn chục năm nay bằng đủ thứ nghề thu lượm ve chai đến bán hàng dạo.

iVQYTA6p.jpg

Hiện bà đang sống trong một xóm trọ nghèo ở quận 12. Chồng bà mắc bệnh tiểu đường, không lao động được nhiều. Chi phí sinh hoạt, ăn ở trong gia đình đều phụ thuộc gánh hàng dạo của bà.

Hằng ngày bà đón xe buýt từ quận 12 sang quận 1 để bán những món quà lưu niệm, những món đồ chơi phát sáng tại khu vực nhà thờ Đức Bà vào những dịp lễ tết.

Dù cuộc sống vất vả nhưng trên khuôn mặt bà Thu vẫn ánh lên niềm lạc quan. “Thiên hạ vui thì mình cũng vui. Họ vui càng nhiều mình càng bán được nhiều hàng, cuộc sống đỡ cực hơn”, bà Thu nói. 

Mời bạn đọc gửi ảnh tại http://nhipdoi.tuoitre.vn hoặc nhipdoiquaongkinh@tuoitre.com.vn
HẢI QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên