Theo trang BBC Sports, tay vợt 26 tuổi người Scotland đã gửi bức ảnh chụp anh nằm trên gường bệnh với vẻ tươi tỉnh, giương ngón cái lên trang Twitter của mình. “Cảm ơn tất cả mọi người về những lời chúc sức khỏe. Điều đó thật có ý nghĩa đối với tôi” - Murray viết trên Twitter. Anh kể điều đầu tiên mà anh nói lúc tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật là: “Tôi có thắng không?”
Tuần trước, tay vợt số ba thế giới cho biết anh quyết định phẫu thuật để chữa vết đau đĩa đệm ở lưng dưới đã khiến anh khó chịu suốt cả năm nay. Vết đau trở nên nặng hơn trong trận Murray gặp Marcel Granollers ở giải Rome Masters hồi tháng 5-2013, buộc anh phải bỏ dở trận đấu.
Sau đó anh cũng phải bỏ giải Pháp mở rộng. Dù vậy, chấn thương không thể ngăn cản Murray đoạt danh hiệu vô địch Wimbledon lần đầu tiên hồi tháng 7-2013, giúp Vương quốc Anh chấm dứt cơn khát Wimbledon kéo dài 77 năm. Khi anh chơi cho đội tuyển Vương quốc Anh ở vòng loại Davis Cup trước Croatia, đã có nhiều ý kiến lo ngại chấn thương của anh sẽ trở nặng.
Dù vậy, Murray vẫn giành chiến thắng hai trận đơn và cùng đồng đội Colin Fleming thắng lợi ở trận đấu đôi, giúp Vương quốc Anh hạ Croatia 4-1. Trận thắng của anh trước đối thủ Croatia Ivan Dodig có lẽ sẽ là trận đấu cuối cùng của Murray trong năm 2013.
Bởi cuộc phẫu thuật đồng nghĩa với việc Murray có thể sẽ không dự bốn giải đấu cuối cùng của năm ở châu Á, Pháp và giải World Tour Finals tại London (Anh). Murray cho biết thay vào đó, anh sẽ tập trung vào việc hồi phục sức lực và lấy lại phong độ tốt nhất để chuẩn bị cho các giải đấu năm tới.
Murray cho biết nếu mọi chuyện diễn ra ổn thỏa, anh sẽ trở lại sân đấu và dự giải Úc mở rộng vào tháng 1-2014, trước khi trở lại giải Davis Cup vào cuối tháng 1. Khi đó đội tuyển Vương quốc Anh sẽ đụng độ với đội tuyển Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận