22/11/2011 09:57 GMT+7

Murray chấn thương và thua trận đầu

THẢO NGUYÊN (Theo AP, BBC News)
THẢO NGUYÊN (Theo AP, BBC News)

TTO - Rạng sáng nay 22-11, giải ATP London 2011 - giải đấu cuối cùng trong năm quy tụ 8 tay vợt hàng đầu thế giới - đã khai mạc với hai cách ra quân hoàn toàn khác nhau của Novak Djokovic và Andy Murray.

TTO - Rạng sáng nay 22-11, giải ATP London 2011 - giải đấu cuối cùng trong năm quy tụ 8 tay vợt hàng đầu thế giới - đã khai mạc với hai cách ra quân hoàn toàn khác nhau của Novak Djokovic và Andy Murray.

Trong trận ra quân, Andy Murray đã bất ngờ thua tay vợt người Tây Ban Nha David Ferrer 4-6, 7-5. Bất ngờ là vì trong suốt thời gian qua, Murray thường thắng rất dễ trong các lần chạm trán với Ferrer, trên tất cả các mặt sân.

Sau thất bại, Andy Murray cho biết anh đã bị chấn thương cơ vài ngày trước khi vào giải. Murray nói trong buổi họp báo sau trận: "Tôi gặp vấn đề ở chân. Chấn thương xảy ra trong khi tập luyện. Nếu không phải là một giải Grand Slam hay lớn như thế này, tôi đã không tham gia. Tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong ngày hôm nay".

Còn nhớ trước khi vào giải, Andy Murray đã nói anh có gặp vấn đề nhưng chấn thương rất nhẹ và không hề ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của anh.

Nếu Andy Murray rút lui, người thay thế anh tại giải sẽ là tay vợt người Serbia Janko Tipsarevic.

Trong trận đấu còn lại ở bảng A, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã lội ngược dòng thắng tay vợt người CH Czech Tomas Berdych với tỉ số 3-6, 6-3, 7-6. Trong trận này Djokovic vẫn còn bị chấn thương vai hành hạ và đã thoát khỏi điểm kết thúc trận khi bị Berdych dẫn 6-5 trong séc thứ ba.

Sau khi cân bằng tỉ số 6-6 trong séc quyết định, Djokovic đã hoàn toàn áp đảo trong ván tiebreak sau đó và giành thắng lợi 7-6. Thắng lợi này đã giúp Djokovic có trận thắng thứ 70 trong năm và chỉ mới thua 4. Trong bốn trận thua, đã có đến ba lần anh bị chấn thương hành hạ.

Phát biểu sau trận đấu kéo dài 2 giờ 38 phút này, Djokovic nói: "Tôi không thỏa mãn với màn trình diễn của mình trong đêm nay. Tôi cũng đã không chơi với phong độ cao nhất trong vòng một tháng rưỡi qua. Và tôi cũng chưa chơi nhiều trận trong nhà. Hơn nữa mùa giải đã kéo quá dài rồi".

Trước đó ở bảng còn lại, Roger Federer - ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch - đã nhọc nhằn thắng Jo-Wilfred Tsonga. Tương tự Rafael Nadal khá vất vả trong trận thắng Mardy Fish.

Trước khi giải ATP London 2011 diễn ra, Hiệp hội Quần vợt nam thế giới (ATP) đã trao một số giải thưởng trong năm.

Roger Federer lần thứ 9 liên tiếp nhận giải Khán giả yêu thích nhất. Ngoài ra anh còn nhận giải Tinh thần thể thao Stefan Edberg lần 7 trong tám năm. Đây cũng là giải thưởng thứ 22 do ATP trao tặng tay vợt 30 tuổi này.

Trong khi đó Rafael Nadal đoạt giải Nhân đạo Arthur Ashe do những đóng góp từ thiện của anh thông qua Quỹ Rafael Nadal.

Novak Djokovic và anh em nhà Bryan cũng nhận được cúp dành cho tay vợt đơn và đôi nam kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới. Juan Martin Del Potro đoạt giải Sự trở lại của năm trong khi Milos Raonic đoạt giải Phát hiện của năm. Alex Bogomolov đoạt giải Tay vợt tiến bộ nhất trong năm.

THẢO NGUYÊN (Theo AP, BBC News)

THẢO NGUYÊN (Theo AP, BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên