Phóng to |
Mỹ Liên (TP.HCM)
Không biết em lấy thông tin này từ đâu và có gì "tam sao thất bổn" hay... không? Có lẽ "cơ sở lý luận" của việc nâng tầm trí tuệ của hạt dưa này là mượn từ ý... nhai kẹo cao su? Người ta cho rằng nhai kẹo cao su có nhiều hiệu ứng phụ bất ngờ như tăng nhịp tim (nâng công suất bơm máu), tăng lượng máu lên não, tăng hoạt động tiêu hóa, chống đầy hơi...
Tuy nhiên, không thể lấy cái tài của kẹo cao su bắt quàng làm họ cho hạt dưa. Chẳng hạn với hạt dưa người ta phải làm động tác bóc tách bằng răng, đầu tiên là không có lợi cho "bộ xay xát"; sau đó có thể gây đau đầu, ê hàm. Đến giai đoạn nhai, khác kẹo cao su là nhai "không tải", mượn cớ để nhai, với hạt dưa thì không ai nhóp nhép mãi được.
Tóm lại Mỹ Liên thân mến, ngay với kẹo cao su thì chiếc huy chương cũng chỉ có giá trị tăng sự tỉnh táo (tăng oxy và năng lượng lên não) chứ không hề có việc nhai làm người ta bác học hơn. Tuy vậy dù không được "ghi tên bảng vàng" thì nhấm nháp hạt dưa chút chút vẫn là thú vui nho nhỏ, ít nhất ở mấy ngày tết em nhé.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận