12/02/2013 17:21 GMT+7

Mùng 3, ra biển Cần Giờ

NGUYỄN CÔNG THÀNH
NGUYỄN CÔNG THÀNH

TTO - Theo từng chuyến phà, từng tốp xe máy, ô tô, xe du lịch… nối đuôi ra Cần Giờ (TP.HCM).

Mùng 3 tết (12-2), tuyến đường Rừng Sác từ bến phà Bình Khánh ra Cần Giờ đông đúc hơn ngày thường.

7g3fhw3M.jpgPhóng to
Nhiều tốp xe máy đổ xô ra Cần Giờ - Ảnh: N.C.T.

Cần Giờ nhộn nhịp từ sáng sớm mùng 3 tết, nhất là tại khu du lịch 30-4 nằm dọc theo bãi biển và khu du lịch sinh thái Cần Giờ, còn được gọi là đảo khỉ. Mùng 3 tết, biển Cần Giờ buổi sáng nước ròng, buổi chiều nước lớn nên buổi sáng muốn chơi biển, tắm biển… phải đi bộ ra xa cách bờ hơn cả cây số.

Nôn nóng, nhiều nhóm thanh niên đã ra tận biển để nghịch nước hoặc đi bắt nghêu, sò… Phần lớn du khách ngồi lại ở ghế bố, ăn uống, vui chơi chờ nước lớn mới ra tắm. Nhiều nhóm ghé đảo khỉ vui chơi với đàn khỉ, xem xiếc thú, xem đàn cá sấu… buổi chiều mới qua tắm biển.

Phóng viên TTO có mặt, ghi nhận.

iy9ANUNa.jpgPhóng to
Nhiều nhóm thanh niên đi bộ ra biển bắt nghêu, sò - Ảnh: N.C.T.
gDKZeKkD.jpgPhóng to
Hoặc chơi đùa trên biển - Ảnh: N.C.T.
VUabARe7.jpgPhóng to
Mua hải sản nấu ăn ngay tại khu du lịch 30-4 - Ảnh: N.C.T.
Ixs8lztp.jpgPhóng to
Khỉ bám sát khách du lịch để xin thức ăn - Ảnh: N.C.T.
6Gq2EqIk.jpgPhóng to
Xem xiếc thú ở khu du lịch sinh thái Cần Giờ - Ảnh: N.C.T.
NGUYỄN CÔNG THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên