
Ca sĩ Đức Chung và vũ đoàn hát Thênh thang ngày mới kết thúc chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Mùa thu độc lập" chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2026) được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với phường Hoàn Kiếm tổ chức, Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện.
Khách Tây, khách ta vẫy cờ nghe hát đêm Quốc khánh
Không khí hội hè đêm Quốc khánh, âm nhạc hấp dẫn từ tân nhạc tới nhạc truyền thống, sân khấu rực rỡ ngoài trời, bên hồ Gươm lộng gió thu khiến người dân và du khách tập trung rất đông ở vườn hoa đền Bà Kiệu nghe nhạc.
Ngoài vài trăm người có ghế ngồi, còn lại khán giả, trong đó có nhiều khách du lịch quốc tế đều vui vẻ đứng thưởng thức chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu nhưng miễn phí.
Một hình ảnh đẹp của chương trình đó là có nhiều du khách ngoại quốc cầm Quốc kỳ Việt Nam giống như nhiều khán giả Việt, vẫy cờ suốt chương trình với niềm háo hức chân thành.
Nhiều du khách quốc tế được lây lan cảm xúc vui vẻ, tự hào của người Việt, còn tiếp tục ở lại sân khấu khi đêm nhạc đã kết thúc, cùng chụp ảnh kỷ niệm với các bà, các cô Hà Nội xúng xính áo dài cờ đỏ sao vàng đi chơi Quốc khánh.

Nhiều khách quốc tế chăm chú theo dõi đêm nhạc - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Nữ du khách nước ngoài (giữa) còn vui vẻ ở lại sau chương trình, chụp ảnh kỷ niệm cùng người dân Hà Nội đi chơi Quốc khánh - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Từ xẩm, chèo đến nhạc nhẹ, nhạc đỏ
Với khoảng 80 phút của chương trình, khán giả được thưởng thức các bài hát xẩm, bài hát mang âm hưởng chèo, các ca khúc cách mạng, bài hát mới - cũ ca ngợi quê hương đất nước, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cha anh đã cống hiến cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Chương trình gồm ba chương: Mùa thu lịch sử, Dấu ấn Thăng Long và Hà Nội niềm tin và hy vọng, tạo nên một cấu trúc xuyên suốt từ quá khứ, truyền thống đến hiện tại và tương lai.
Hàng ngàn người Hà Nội và du khách nghe hát Xẩm Hà Nội trong chương trình nghệ thuật 'Hà Nội - Mùa thu độc lập' - Video: THIÊN ĐIỂU
Mở đầu là chương Mùa thu lịch sử với những tác phẩm giàu dấu ấn như Mười chín tháng Tám của Xuân Oanh, Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, Tiến về Hà Nội của Văn Cao, Hà Nội một trái tim hồng của Nguyễn Đức Toàn, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi - Mùa xuân trên quê hương của Huy Du - Hoài Mai và Lời ca dâng Bác của Trọng Loan.
Những tiết mục lần lượt tái hiện không khí sục sôi của mùa thu năm 1945, hào khí và tâm hồn người Hà Nội, khí thế ngày trở về giải phóng thủ đô, tình yêu dành cho Hà Nội cũng như niềm vui của quê hương sau những năm tháng gian lao.
Chương Dấu ấn Thăng Long lại tập trung khai thác những giá trị văn hóa đặc sắc của Hà Nội.
Ca khúc Sóng đàn Thăng Long kết hợp âm hưởng ca trù, chèo cổ với màu sắc hiện đại, khắc họa hồn cốt tinh tế của người Tràng An và gửi gắm tình yêu, sự trân trọng đối với nghệ thuật cổ truyền đang được giữ gìn qua bao thế hệ.
Trong khi đó, Xẩm Hà Nội phác họa bức tranh Hà Nội xưa với nhịp điệu phố thị rộn ràng bán buôn.
Các tiết mục Hát về Tổ quốc hôm nay và Trời Hà Nội xanh tiếp tục mở rộng mạch cảm xúc bằng sự tri ân, tự hào về những thành tựu phát triển của đất nước và khát vọng hòa bình của thủ đô.
Chương cuối với các tác phẩm ca ngợi Hà Nội hôm nay và niềm tin vào tương lai tốt đẹp, với các ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng, Hà Nội 12 mùa hoa, Lá cờ - Giai điệu tự hào, Xin chào Hà Nội của tương lai.
Đặc biệt, ca khúc Thênh thang đường mới với giai điệu sôi động, đẩy tinh thần tự hào, tạo nên cái kết bùng nổ cảm xúc cho đêm nhạc.

Người mặc áo cờ đỏ sao vàng, người cầm cờ ngồi nghe hát mừng Quốc khánh bên bờ hồ Gươm - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận