Mùa phim mới cho tuổi ô mai
TT - Sau Mùa hè sôi động, Bộ tứ 10A8, Bước nhảy xì tin, một loạt phim mới dành cho tuổi ô mai sẽ “trấn giữ” sóng truyền hình từ Nam chí Bắc. Một mùa phim mới dành cho tuổi ô mai đang hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với Nhất quỷ nhì ma, Cầu vồng đơn sắc, Những thiên thần áo trắng, Thiên thần xui xẻo.
Cảnh trong phim Cầu vồng đơn sắc - Ảnh: Gia Tiến |
Dưới mái trường hôm nay
Cầu vồng đơn sắc (dài 25 tập, đang phát sóng trên kênh HTV9 lúc 22g30 từ thứ năm đến chủ nhật hằng tuần) là câu chuyện về ước mơ, hoài bão của những cô bé xinh đẹp và năng động, khẳng định việc lựa chọn của mình là đúng và nỗ lực đi theo con đường đã chọn.
Ngoài Cầu vồng đơn sắc, hầu hết các kịch bản phim về tuổi ô mai sắp lên sóng đều tập trung khai thác những mối quan hệ rắc rối mới dưới mái trường hiện đại. Trong đó, nổi cộm là vấn đề về cách ứng xử giữa thầy cô và học sinh, giữa cha mẹ và con trẻ. Cuộc sống mới với những tác động của xã hội, của công nghệ buộc nhà trường - gia đình phải có cách ứng xử mới với con trẻ. Ngay cả trước những lỗi lầm của tuổi ô mai cũng cần có cách thức phù hợp để không làm tổn thương các em.
Nhất quỷ nhì ma (dài 30 tập, Hãng TV Plus sản xuất, sẽ phát sóng vào tháng 11-2009 trên HTV9) kể một câu chuyện mang giá trị cảnh báo cao về sự rạn nứt trong quan hệ gia đình và vai trò của người thầy, người cô - với sự thấu hiểu và bao dung cần có - trong việc cảm hóa lũ học trò bướng bỉnh.
Điểm chung của Nhất quỷ nhì ma và Thiên thần xui xẻo (Hãng phim TFS sản xuất, đã quay, dự kiến lên sóng vào mùa hè 2010) là cùng đề cập những học trò được xem là “hư hỏng” dưới mắt thầy cô và phụ huynh. Nhưng thực chất đằng sau sự nổi loạn của những “ngựa chứng sân trường” ấy là bao nỗi niềm chất chứa. Chỉ cần người lớn chịu ngồi lại để lắng nghe, để thấu hiểu...
Những câu chuyện dưới mái trường thời hiện đại còn nhắc đến tác động của Internet, của những thú vui đua đòi mới và quan trọng nhất là... tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên. Câu chuyện cô học trò mang thai trong Nhất quỷ nhì ma và cách thức xử lý tình huống gay cấn này sẽ là lời nhắc nhở và cảnh báo đến không ít bậc phụ huynh mải mê kiếm tiền mà quên bẵng việc chăm sóc tâm hồn con trẻ.
Những giấc mơ áo trắng
Những thiên thần áo trắng, dự kiến lên sóng vào tháng 11-2009, theo bật mí của đạo diễn kiêm biên kịch Lê Hoàng, là câu chuyện về một ngôi trường trong mơ với tuổi mực tím thời nay. Trong ngôi trường đó, các học sinh thật sự làm chủ mọi thứ.
Không chú trọng quá vào mối quan hệ giữa phụ huynh và học sinh, Những thiên thần áo trắng khai thác đậm mối quan hệ song hành giữa thầy cô và học trò. Sẽ có những học trò ngoan, những học trò cá biệt, những học trò đặc biệt lẫn các “đầu gấu” tuổi ô mai trong phim.
Trong khi đó, Thiên thần xui xẻo sẽ xuất hiện cả một ông thần thật sự để trợ giúp bọn trẻ trong lúc nguy nan. Tuy nhiên, ông thần ấy có trợ giúp hay còn... báo hại nữa lại là chuyện bí mật!
Yếu tố thần tiên này sẽ giúp Thiên thần xui xẻo một mặt mang lại tiếng cười, mặt khác thỏa mãn giấc mơ cổ tích của tuổi ô mai. Thoát được áp lực học hành nặng nề, nhận được sự thấu hiểu của gia đình và được vui chơi thoải mái, tự tin thể hiện cá tính của mình là những ước mơ mà bạn trẻ nào cũng mong muốn.
Việc các phim có đáp ứng được kỳ vọng của giới học trò hay không còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Tuy nhiên, với loạt phim này, có thể khẳng định truyền hình Việt đã góp phần giải tỏa sự khan hiếm của những bộ phim dành cho học đường.
“Lời thoại phải đúng là của tụi em” * Ngô Tuấn Long (học sinh lớp 12, quận 12): “Em muốn phim đừng triết lý chi cao siêu. Em thích xem trường mình, lớp mình, chuyện của mình trên phim. Mấy cô chú làm phim cứ kêu tụi em kể cho nghe, tha hồ làm phim luôn”. * Lê Phương Thảo (học sinh lớp 11, huyện Hóc Môn): “Em thích VN mình làm mấy phim tếu tếu hay hay, hơi thần thoại chút, như kiểu phim Hàn Quốc Được làm hoàng hậu. Phim học trò mà “hiền” quá và “dạy đời” quá, em thấy hổng thật lắm”. * Diễn viên nhí Phương Trinh (học sinh lớp 9): “Tụi em có những cái sai và cái đúng, em thích phim nói được hết những cái sai và cái đúng đó, lời thoại phải dễ thương và đúng là của tụi em, hành động vui vẻ và câu chuyện hay, cảm động”. N.Trực ghi |
NGUYỄN TRỰC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận