Tag: Mưa lũ

Huế đề xuất xây dựng thêm hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Ô Lâu

Tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo TP Huế đã đề xuất nghiên cứu, xây dựng thêm hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Ô Lâu để tăng khả năng cắt lũ cho Huế và phía nam tỉnh Quảng Trị.

Người dân Hội An ngóng người thân mắc kẹt, đã có 8 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung

Chiều 28-10, nước lũ tiếp tục dâng cao khiến nhiều khu vực ở Hội An (TP) bị ngập sâu, cô lập. Dọc các tuyến đường ven vùng ngập, nhiều người dân thấp thỏm đứng chờ tin tức người thân bị mắc kẹt bên trong. Đến nay đã có 8 người chết và mất tích.

Cuộc sống đảo lộn, ăn uống cầm hơi ở vùng rốn lũ Huế

Bà Sen cùng chồng chỉ dám ăn cơm trưa với một quả trứng cầm hơi chờ nước rút, trong khi anh Thắng và vợ lên gác xép sát mái ngói, ăn mì tôm. Nước lũ bủa vây bốn bề, cuộc sống nhiều gia đình đảo lộn hoàn toàn...

Cán bộ xã tự tay nấu cơm nóng cho bà con đến từ vùng sạt lở

Những cán bộ xã Ba Động, Quảng Ngãi vận động người dân sống dưới chân núi Gò Ui có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Chính họ lao vào bếp nấu ăn cho bà con.

Chùm ảnh người dân Huế chật vật trong cơn lũ dữ

Mưa có giảm nhưng lũ đặc biệt lớn ở Huế vẫn chưa chịu rút. Đã có 1 người chết do mưa lũ được tìm thấy và 1 người đang mất tích.

Đã chuyển 1.400 hành khách đi tàu qua đi ô tô do mưa lũ

Ngành đường sắt phải chuyển tải hành khách trên nhiều đoàn tàu Thống Nhất giữa hai ga Hương Thủy và Đông Hà bằng ô tô, do nước lũ ngập đường ray không thể chạy tàu.

Nhiều khu dân cư Đà Nẵng bị cô lập, chiếc ghe nhỏ nối tình làng nghĩa xóm

Mưa lớn vẫn chưa dứt, trong khi nước các sông tiếp tục dâng, những chiếc ghe nhỏ ngược xuôi hỗ trợ, ứng cứu người dân các trong các vùng ngập lụt.

Nước lũ sông Lũy rút, quốc lộ 1 qua Lâm Đồng thông suốt trở lại

Đến trưa 28-10, quốc lộ 1 đoạn qua các xã Lương Sơn và Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng đã thông suốt trở lại sau khi nước lũ sông Lũy rút đi.

Đèo Gia Bắc sạt lở 7 điểm, quốc lộ 28 qua Lâm Đồng bị chia cắt

Sáng 28-10, đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 (đoạn qua Lâm Đồng) xảy ra 7 điểm sạt lở, trong đó có 2 điểm sạt rất lớn, làm giao thông tê liệt hoàn toàn.

Sống bình an khi 'mưa không thuận, gió chẳng hòa'

Ngay cả trong mùa nắng gắt, mẹ tôi vẫn bảo "bao nhiêu nắng, bấy nhiêu mưa". Và, theo kinh nghiệm của người xưa, lẽ trời luôn công bằng trong mọi việc, mà mưa nắng là yếu tố dễ nhìn thấy, dễ đúc kết.