Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021
'Mưa đá' vào nhà dân từ công trường nhà máy thép Hòa Phát
TTO - Nhiều hộ dân cạnh nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất (thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) hốt hoảng khi đá bay như mưa từ khu vực nổ mìn vào nhà dân.
Chị Cảnh kể lại câu chuyện cố chạy thoát khỏi trân mưa đá bất ngờ - Video: TRẦN MAI
Anh Lê Văn Trung (thôn Đông Lỗ) bức xúc khi việc phá đá trong khuôn viên nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất không bảo đảm an toàn.
"Khoảng 17h30 chiều 13-12, phát hiện người của công ty Cổ phần xây dựng và Khai thác Vật liệu xây dựng Miền Trung (đơn vị thầu phụ nổ mìn phá đá ở đồi Sáo trong khuôn viên nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất) chuẩn bị đánh thuốc nổ phá đá, tôi lên tận công trường ngăn cản nhưng họ bảo để đánh vì thuốc nổ để lâu sẽ ẩm" - anh Trung nói.
"Giằng co một lúc thì tôi về nhà, một người của công ty lái xe tới nói chúng tôi lên xe chở đi, khi nào cho nổ xong sẽ chở về vì đá văng xa tới 500m trong khi nhà dân chỉ cách công trường 200m. Tôi không chịu, sau đó họ vẫn cho nổ mìn, đá bay vào khắp nhà nhiều hộ dân", anh Trung kể.
Nhà chị Nguyễn Thị Cảnh chịu trận mưa đá nặng nề nhất, khi đếm sơ bộ đã có đến 39 điểm hư hỏng, nhà nứt nhiều vị trí. Một viên đá lớn bay thẳng vào phòng phá nát vách tường, đâm thủng tủ đồ.

Đá văng làm thủng bức tường nhà chị Cảnh - Ảnh: TRẦN MAI
Chị Cảnh kể đang ăn cơm thì nghe tiếng nổ lớn, đá rơi rầm rầm như mưa. Theo phản xạ chị chạy né thì đá rơi ngay trước mặt, né chỗ nào cũng thấy đá.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đồn công an Khu kinh tế Dung Quất cùng UBND xã Bình Thuận, đại diện nhà máy thép Hòa Phát và công ty phá đá nổ mìn tiến hành làm việc, lập biên bản xác nhận thiệt hại.

Mái nhà dân bể nát khi đá bay xối xả - Ảnh: TRẦN MAI
Tại biên bản này, đơn vị phá đá thừa nhận việc nổ mìn phá đá không đảm bảo an toàn khiến đá rơi vào nhà dân, đồng thời chấp nhận bồi thường.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng yêu cầu dừng khẩn cấp việc nổ mìn phá đá, báo cáo sự việc lên UBND huyện Bình Sơn.
Ông Ngô Văn Vương, bí thư Đảng ủy xã Bình Thuận bức xúc "Dứt khoát không thể nổ mìn phá đá ẩu tả kiểu này được. Làm gì cũng phải đảm bảo an toàn cho người dân. Xã sẽ làm việc với Hòa Phát và công ty này".
Cũng theo ông Vương, đến thời điểm này xã cũng chưa nhận bất kỳ văn bản hay báo cáo nào về thời gian, phương án từ phía đơn vị. "Quá nguy hiểm, không thể chấp nhận được", ông Vương bực tức.

Vị trí nổ mìn phá đá cách khu dân cư khoảng 200m - Ảnh: TRẦN MAI

Đá dính lại trên mái nhà dân - Ảnh: TRẦN MAI

Dấu tích trận mưa đá sau nổ mìn còn khắp nhà dân - Ảnh: TRẦN MAI

Một cục đá lớn xé nát chiếc tủ, kẹt lại bên trong tủ - Ảnh: TRẦN MAI

Không chỉ hứng chịu trân mưa đá, nhà dân còn bị nứt vì rung chấn - Ảnh: TRẦN MAI

Sau khi đá trút xuống, nhà dân bị hư hỏng, nhiều nhất là phần mái nhà - Ảnh: TRẦN MAI
-
TTO - Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tiến vào Biển Đông ngày 23-1 nhằm "thúc đẩy quyền tự do trên biển". Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ tới Biển Đông dưới thời Tổng thống Joe Biden.
-
TTO - Nhận được tin nhắn 'cảnh báo bảo mật tài khoản' từ hệ thống SMS Banking của ngân hàng đang sử dụng, hai cô gái tại TP.HCM thao tác theo hướng dẫn của tin nhắn đó và bị trừ sạch tiền trong tài khoản. Bên ngân hàng nói không biết gì.
-
TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhiều chuyên gia khẳng định một người gửi tiết kiệm ở ngân hàng (NH) thì hoàn toàn yên tâm vì NH luôn giữ sổ tiết kiệm đó.
-
TTO - Ngày 25-1 tại tòa án đại hình thành phố Evry, phía nam thủ đô Paris, sẽ diễn ra phiên tòa lịch sử của một phụ nữ Pháp gốc Việt 79 tuổi chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ có trách nhiệm với hàng triệu nạn nhân của chất độc da cam/dioxin.
-
TTO - Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn cảnh báo việc luận tội cựu tổng thống Donald Trump sẽ dẫn tới khả năng luận tội các cựu tổng thống Dân chủ, nếu Đảng Cộng hòa giành lại thượng viện sau hai năm nữa.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận