Thứ 4, ngày 20 tháng 1 năm 2021
Mưa 2 tiếng, cống không thoát, nước ngập từ đêm tới trưa
TTO - Trận mưa đêm 22-10 cộng với việc cống không thoát nước khiến người dân tại đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8, TP.HCM chịu cảnh ngập nước từ đêm qua tới tận trưa nay.

Bà Võ Thị Liên chật vật tát nước từ trong nhà ra đường
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đoạn đường bị ngập kéo dài khoảng 1km từ cầu Kênh Ngang số 3 đến cầu Nhà Thương. Đường Mễ Cốc đoạn này ngập sâu khoảng nửa mét, nước lênh láng tràn vào các con hẻm.
Mưa 2 tiếng, cống không thoát, nước ngập từ đêm tới trưa
"Nước tràn vào quá bất ngờ, cả nhà thức trắng đêm khuân đồ lên cao mà vẫn không kịp. Tới giờ trong nhà vẫn ngập chưa bơm ra hết dù nhà đã nâng nền nhiều lần" - bà Võ Thị Liên, người dân khu vực, nói.
Tương tự, nhà thầy giáo Phạm Thái Linh cũng ngập, đồ đạc, bàn ghế dạy học bị nước làm hư hỏng. Cả nhà chỉ kịp gỡ các thiết bị điện đưa lên cao, còn lại quần áo, giày dép vẫn ngâm trong nước.
Theo một cán bộ phụ trách đê điều UBND phường 15, quận 8, chiều 22-10, phía phường có đi khảo sát hồ điều tiết Mễ Cốc 1, 2 thì mực nước rất thấp, các tuyến đường hoàn toàn khô ráo nhưng chỉ một trận mưa đã ngập nặng.
"Chúng tôi thấy hồ điều tiết Mễ Cốc 1 nước vẫn rất thấp, chứng tỏ nước mưa đã không chảy được xuống hồ", vị này nói.
Ngoài ra theo người dân khu vực, có thể các van thoát nước từ khu dân cư ra kênh nước bị chặn lại để thi công nên nước mưa không thoát được.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Ông Lương Minh Phúc - giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM - cho biết đang cho kiểm tra lại các gói thầu và việc thi công của nhà thầu, đơn vị sẽ thông tin lại sau.

Người dân dùng bao cát chắn nước vào nhà

Nước ngập kéo dài hơn 1km

Người dân té ngã vì nước ngập

Di chuyển thùng gạo lên chỗ cao tránh nước

Tới trưa 23-10, nước trong nhà dân vẫn ngập tới đầu gối

Một ngôi chùa bị nước bủa vây

Người dân giúp nhau qua đoạn đường ngập

Một bé trai khó khăn khi qua đoạn đường ngập

Người dân ngán ngẩm vì nước ngập từ đêm đến trưa

Thầy giáo Phạm Thái Linh dọn dẹp phòng dạy học bị ngập nước
-
TTO - Sản phụ 29 tuổi khiếu nại bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Mêkông (TP.HCM) tự ý đổi phương án gây mê thành gây tê dù biết chị bị dị ứng thuốc tê khiến chị liệt nửa người, sang chấn tâm lý. Bệnh viện cho biết đã buộc thôi việc bác sĩ trong vụ việc.
-
TTO - Ông Antony Blinken, người được ông Biden đề cử làm ngoại trưởng Mỹ, đánh giá Trung Quốc đã từ bỏ sách lược 'giấu mình chờ thời' nhiều thập niên qua. Ông nói Trung Quốc là nước đặt ra thách thức lớn nhất cho Mỹ.
-
TTO - Mọi ánh mắt truyền thông đang nhìn về Nhà Trắng để xem ông Trump sẽ rời đi êm thắm như thế nào. Theo kế hoạch, ông sẽ có buổi lễ chia tay ở sân bay quân sự Andrews rồi lần cuối lên chiếc Air Force One. TTO đang cập nhật.
-
TTO - Ông Lại Quốc Đạt, chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang, lái ôtô phóng nhanh, lạng lách, khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn đã túm cổ áo, tát vào mặt một cảnh sát giao thông.
-
TTO - Thời điểm lực lượng công an phát hiện, con hổ nặng khoảng 250kg được xác định bị điện giật, nằm bất tỉnh trên nền nhà.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận